Giờ trộm cướp có thể xảy ra ở bất cứ đâu đó các mẹ ạ, dù là đang ngồi trong nhà, trong siêu thị, đặc biệt là khi ở ngoài đường. Mới đây trên trang Giáo dục và Thời đại em thấy bài viết về cô gái bị giật mất điện thoại iPhone 12 Pro Max khi đang ngồi ở quán ăn đông người đấy ạ.

Chân gà phơi la liệt ngoài đường khô cằn, dơ bẩn: Hội mê ăn vào xem hoang mang

Cụ thể, sự việc xảy ra tại một quán ăn vỉa hè trên đường Trường Sa, phường 14 thuộc quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Cô gái đang ngồi dùng điện thoại thì một nam thanh niên mặc áo cộc trắng bất ngờ chạy đến giật mất điện thoại rồi bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 

hình ảnh

(Ảnh chụp từ video)

Ngay sau đó cô gái và 1 nhân viên quán này đuổi theo tên cướp nhưng chỉ được khoảng 5m thì hắn leo lên xe đồng bọn phóng đi mất. Được biết chiếc điện thoại bị mất có giá khoảng 30 triệu. Sự việc cũng đã được trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo em thấy trong vụ việc này thì chủ nhân của chiếc điện thoại đã cực kỳ chủ quan. Dù đang ngồi ở quán vỉa hè (dãy ghế ngoài cùng, sát mép đường) nhưng cô gái vẫn chăm chú dùng điện thoại, không quan sát xung quanh. Tên cướp đã lợi dụng sơ hở này để chạy đến cướp mất chiếc máy. 

hình ảnh

(Ảnh chụp từ video)

Bởi vậy mới thấy là cảnh giác không bao giờ thừa. Khi mang theo điện thoại đi ra ngoài, dù là chiếc máy đắt tiền hay không đắt tiền thì các mẹ cũng nên nhớ:

- Không dùng điện thoại khi đang di chuyển hay ngồi ngoài đường để tránh trở thành mục tiêu cho trộm cướp, nhất là khi đang đi bộ hay đi xe máy.

- Khi dùng điện thoại không nên quá tập trung mà quên mất quan sát xung quanh. Mục đích là để kịp thời phát hiện những kẻ cướp đang muốn tiếp cận và có dấu hiệu bất thường.

- Nên để điện thoại trong túi quần áo, tránh cầm hớ hênh trên tay.

- Cài định vị, mật khẩu cho điện thoại để có thể tìm ra khi chẳng may bị mất.