Nuôi con luôn là quá trình vất vả mà mẹ đã phải hi sinh rất nhiều. Nỗi cơ cực, mệt nhọc và xót xa khi con ốm đau, quấy khóc... không phải ai cũng hiểu. Chị Nguyễn Thị Hải, ngụ Quận Long Biên, Hà Nội cũng khổ sở trăm bề vì con như thế.



Khi mới sinh bé lớn Linh Đan không bao lâu thì chị có bầu bé thứ hai Quang Anh luôn nên chị cai sữa bé Linh Đan rất sớm. Lúc đó Linh Đan mới được hơn một tuổi, lẽ ra vẫn phải được bú mẹ nhưng lại cai gấp. Chồng và mọi người cũng an ủi sinh mau rồi nuôi một thể, có nếp có tẻ, vất vả trước nhưng nhàn về sau. Nhưng đó đâu phải chuyện dễ dàng, huống chi chị lại phải chăm một lúc hai bé, cả hai con đều khó nuôi, hầu như tháng nào cũng ăn ngủ ở viện vài ngày, nhà thì cứ chất cả đống thuốc. Nhìn hai con ốm gầy mà chị nhiều lần đau lòng phát khóc và không thôi tự trách bản thân.





Nhớ lại quãng thời gian ấy, chị Hải thấy sợ và ngán ngẩm kinh khủng. Con biếng ăn, thấp bé so với các bạn đồng trang lứa nên chị không dám cho Linh Đan đi nhà trẻ, sợ con sẽ thiệt thòi và bị bắt nạt. Bữa ăn nào của con cũng phải huy động cả gia đình nhảy nhót, ca múa mà bữa ăn vẫn kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Thời gian ấy ai cũng mệt, có mấy tháng mà mẹ sút hẳn 4 - 5 ký. Thương con không biết làm sao, nhiều khi chị quát mắng, thậm chí là dùng đòn roi để ép con ăn. Bởi vì nếu không ăn thì các con sẽ càng ốm, càng còi cọc. Nhiều lần đánh con xong, chị lại ôm chầm lấy con rồi cả ba cùng khóc nức nở. Các bé khóc vì đau da thịt, còn chị khóc vì đau lòng.



Chị đã tham khảo nhiều cách trị biếng ăn từ bạn bè, sách báo và mạng xã hội, nhưng chúng đều tốn thời gian và rất khó thực hiện. Chồng thì đi làm, ông bà cũng có tuổi, không giúp được gì nhiều. Một mình hai đứa con, một đứa cắp nách, một đứa dắt tay, làm việc nhà còn phải tranh thủ huống chi là áp dụng những biện pháp cầu kỳ. Cuối cùng, chị tìm mua các sản phẩm thuốc bổ cho con, nhưng có loại thì vị khó uống, có loại uống được thì khi dừng trẻ lại lười ăn trở lại.





Một lần, chị dắt con đi khám ở bệnh viện nhi thì được bác sĩ kê đơn cho dùng siro ăn ngon Buona Energia ORO nhập khẩu nguyên hộp từ Ý, liệu trình dùng là ba hộp trong một tháng. Ban đầu chị cũng hơi nghi ngại, không biết liệu có giống những sản phẩm trước hay không. Nhưng dùng thử thì hai bé khá thích vì Buona Energia ORO là dạng siro mùi vị rất dễ chịu. Nó cũng tiện sử dụng và dễ bảo quản vì một hộp được phân liều sẵn thành 10 lọ, dùng cho 10 ngày, mỗi lần dùng 1 lọ, không mất công phải chắt ra cốc riêng, đặc biệt là không dây ra ngoài khiến kiến bò vào như một số sản phẩm khác. Cứ hết là chị lại vào Fanpage Buona: https://www.facebook.com/nuoiconnhuY/ đặt mua là được ship hàng ngay.





Thành phần sản phẩm được chiết xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên bổ dưỡng như sữa ong chúa, dịch chiết tầm xuân châu Âu, dịch chiết cao việt quất châu Âu, một số vitamin nhóm B hỗ trợ tốt cho quá trình chuyển hóa tự nhiên của trẻ… Chưa hết, Siro ăn ngon Bouna Energia ORO còn được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu và được nhiều bác sĩ trong các viện nhi khuyên dùng nên chị cũng an tâm.



Bé Linh Đan dùng được 10 ngày thì cháu ăn ngon miệng hơn. Bé còn đòi tự xúc ăn chứ không phải quát mắng như trước nữa. Riêng Quanh Anh thì lâu hơn, hết 15 ngày kiên trì bé mới bắt đầu chịu ăn. Cả gia đình ai cũng mừng. Chị cho con dùng hết liệu trình thì thấy Linh Đan tăng 1 kg, Quanh Anh tăng 1,5 kg. Từ sau khi dùng sản phẩm đến nay, trộm vía hai con nhà chị bé nào cũng ăn tốt và hoạt bát hơn rất nhiều. Hiện tại con cái phát triển khỏe mạnh, cho đến lớp ai cũng khen chị khéo nuôi con.





Niềm vui chưa dừng lại ở đó, chị Hải kể tiếp “ Một chị cùng cơ quan với mình có con cũng lười ăn và ốm yếu, sau khi dùng siro ăn ngon Buona Energia ORO như mình khuyên, hôm vừa rồi hí hửng khoe mới dùng hết có một hộp thôi mà con đã chịu ăn rồi”.





Buona Energia ORO giúp cho con của chị ăn ngon miệng, hoạt bát hơn, giúp chị có thêm nhiều thời gian nhàn rỗi. Chị rất tin tưởng Buona Energia ORO, vì đây chính là bí quyết nuôi con khỏe – mẹ nhàn tênh mà chị muốn chia sẻ để nhiều mẹ có con biếng ăn cũng sẽ được giống mình.









Họ và tên bé: Nguyễn Linh Đan - 3 tuổi


Nguyễn Quanh Anh - 2 tuổi


Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hải - 28 tuổi


Địa chỉ: 299/37 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội


Điện thoại: 0164 983 1038






Nguồn do Buona cung cấp