Nối tiếp thành công từ năm 2018, Sushi Kei tiếp tục tổ chức Sự kiện Chế biến Cá ngừ đại dương năm 2019 với quy mô hoành tráng hơn, và đặc biệt là trọng lượng Cá ngừ khủng: 100kg!



webtretho



Người Nhật không chỉ được biết đến với văn hóa ăn uống cầu kỳ và chú trọng giá trị dinh dưỡng, mà còn nổi tiếng bởi sự tinh tế. Món ăn ngon không chỉ ở hương vị nơi đầu lưỡi, mà còn là cảm nhận từ thị giác - sự quan sát cả quá trình hình thành từ nguyên liệu đến lúc chế biến ra món ăn.



Sashimi là một trong những món ăn được đánh giá khắt khe như thế. Đặc biệt, sashimi cá ngừ là loại cực phẩm mà từ lâu giới sành ẩm thực luôn săn đón. Yếu tố làm nên giá cả đắt đỏ cho món này phải kể đến quy trình đánh bắt và bảo quản hết sức nghiêm ngặt. Ngư dân vượt hơn 185km ngoài đại dương, đánh bắt từng con và dùng kỹ thuật chuẩn xác để thịt cá vẫn mới và nóng ấm. Với trọng lượng lên đến 100kg, việc bảo quản và vận chuyển đến tận nhà hàng để đảm bảo sự tươi ngon nhất là một thách thức và tâm huyết của sự kiện “Hành trình Sashimi”.



webtretho






webtretho



Khi một lần tận mắt chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của món quà đại dương, cảm nhận cá ngừ thật sự tươi với màu đỏ đậm mọng nước, từng đường vân lấp lánh ánh xà cừ, thịt mềm tan trong lưỡi và vị ngọt lịm trong miệng sẽ mang đến cho thực khách những cảm xúc hạnh phúc và niềm vui lan tỏa cùng bạn bè, người thân. Đây cũng chính là ý nghĩa của sự kiện do Sushi Kei tổ chức tại SC VivoCity vừa qua.



webtretho






webtretho




webtretho



Đặc biệt sự kiện còn có những trò chơi cho thực khách tham dự cùng những khách mời nổi tiếng. “Thử thách Vua đầu bếp” để tìm ra người có vị giác nhạy bén và đôi tay khéo léo trang trí đĩa sashimi, khiến cho buổi trình diễn Chế biến Cá ngừ đại dương vừa sống động vừa thú vị!



webtretho



Sushi Kei - nhà hàng Nhật dành cho người Việt, nơi phục vụ thực khách bằng tinh thần tận tâm và hết lòng để thực sự chạm đến cảm xúc của khách hàng. “Sashimi Kei” cũng là hoạt động mang tinh thần như thế: Đưa thực khách vào hành trình đại dương sống động và giàu cảm xúc. Vì theo những bậc vĩ nhân thì “Đồ ăn chính là biểu tượng của tình yêu khi ta không tìm ra từ ngữ nào để diễn tả”.