Gởi 2 đứa con thân yêu của mẹ

mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ tự tay viết cho 2 đứa con lời tâm sự mùa trung thu nhưng nay nhờ webtretho nên mẹ mới mạo muội viết vài dòng gởi các con ( con trai và con gái của mẹ)

có lẽ trung thu năm nay sẽ khác hẳn hoàn toàn những năm trước mẹ sẽ ko mua nhiều lồng đèn nhiều bánh trung thu hay đồ chơi cũng không dẫn các con đi xem múa lân như những năm về trước. Chắc chắn khi đọc đến đây mọi ng sẽ hỏi vì sao và câu trả lời chắc chắn sẽ làm mọi ng ngạc nhiên nhưng rất thực tế. Mẹ xin lỗi con gái vì năm nay chắc chắn trung thu con sẽ không vui bằng mọi năm bởi vì năm nay có covid. 1 năm mà ba mẹ chỉ làm fdc 1 tháng ( tháng 5) bởi ba mẹ làm nghề cưới còn lại là ở nhà chỉ vì dịch bệnh không thể làm. Mẹ cũng muốn như bao mẹ khác mua quần áo đẹp mua lồng đèn bánh trung thu đồ chơi cho con nhưng năm nay thật sự không được con Ah. Kinh tế mẹ không cho phép mẹ làm như vậy. Nhưng con gái ạ con đừng buồn nhé vì tình thương mà ba mẹ dành cho con chưa lúc nào vơi cạn hết. Mẹ xin lỗi con trai cái trung thu đầu đời của 1 cậu bé chưa tròn 1 tuổi mà mẹ cũng không dám bồng con đi chơi trung thu bởi lẽ mẹ sợ. Mẹ sợ căn bệnh dịch quái ác mẹ sợ chốn đông người bởi lẽ con còn quá bé bỏng. Với mẹ chỉ hy vọng rằng trung thu năm nay cả nhà mình quây quần bên nhau trong căn nhà nhỏ cùng nhau xem tivi đón trung thu và cầu mong dịch nhanh chóng tiêu tan và không quay lại để mẹ vẫn có thể đi làm để hằng năm mẹ vẫn có thể mua những món quà trung thu cho con yêu, Được cùng con đi xem lân trong không khí nhộn nhịp của mùa trung thu. Không người cha mẹ nào muốn con phải thiếu thốn nhưng hoàn cảnh đôi khi bắt buộc mẹ phải như vậy vậy nên con trai và con gái của mẹ các con đừng buồn mẹ nhé. Mẹ luôn yêu và ngóng theo hành trình của 2 đứa mẹ chúc 2 con và toàn bộ các bạn nhỏ của nước việt nam 1 muà trung thu vui vẻ