Đã trải qua 30 mùa bánh chưng bánh tét, nhưng cảm nhận thật sự về ngày 20.10 (ngày phụ nữ Việt Nam) trong tôi vẫn chưa có ý nghĩa. Biết bao thăng trầm của cuộc sống đã xảy ra, nhưng tôi vẫn cố gắng, gắng gượng để bước tiếp trên con đường chông gai phía trước. Theo thời gian, đôi mắt đã hằn vết chân chim, tay chân đã chai sạn theo năm tháng, nhưng vì mưu sinh, vì cuộc sống này, tôi phải gắng gượng từng ngày để sống. Có những lúc, tôi như định ngã quỵ, định vứt bỏ mọi thứ để dừng lại, nhưng có lẽ do bản năng con người, sức sống mãnh liệt trong tôi trỗi dậy, nên tôi lại cố gắng bước tiếp. Năm nay nhân dịp webtretho có tổ chức chương trình thi tôi đã có cơ hội để tự gửi lời chúc cho chính bản thân mình. 20.10.2020 tôi chúc cho bản thân mình luôn có sức khỏe, luôn lạc quan yêu đời, suy nghĩ tích cực, luôn kiên cường, mạnh mẽ, là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho các con, cho mẹ già 70t. Một người mẹ đơn thân khao khát được sống, được ở gần các con, được mưu sinh, sống là chính mình. Cảm ơn chương trình rất nhiều, đã cho tôi cơ hội được gửi gắm những cảm xúc trong lòng. Cảm ơn rất nhiều. 

hình ảnh