hình ảnh

Hôm nay vô tình ba được chị bạn đồng nghiệp khoe cái chương trình cuộc thi này, ba thử vào tìm hiểu. Ba cảm thấy lạ, vì từ trước đến bây giờ ba chưa từng biết đến cái trang web này. Khi đọc thể lệ ba thấy hình như từ lúc con sinh ra đến nay ba dường như quên mất 20/10. 

Ba xin lỗi mẹ, ba không biết tại sao mẹ không nhắc ba nhưng chắc chắn mẹ cũng buồn lắm đúng không. Ba chỉ muốn nói ba yêu 2 mẹ con nhất, bởi vì 2 mẹ con chính là nguồn động lực để ba đi làm và quay trở về nhà hằng ngày. Thời gian nghỉ dịch bệnh vừa rồi gia đình mình cũng khó khăn hơn, vợ chồng mình đều ở nhà chăm Mint, không ai đi làm để kiếm tiền được. Ba cũng đôi lần khó chịu vì ở nhà tù túng, lúc này ba mới hiểu được cảm giác của mẹ khi phải ở nhà 1 mình chăm Mint suốt 2 năm qua. Càng ngẫm càng thương. Hy vọng rằng chương trình sẽ giúp ba gửi bức tranh này đến tận tay 2 mẹ con để 2 mẹ con bất ngờ. Không biết ba có dám chia sẻ bài viết này cho mẹ đọc không nữa, nhưng chắc không, vì ba mắc cỡ quá. 

Cảm ơn chương trình, hy họng vợ con tôi sẽ vui và hạnh phúc khi nhận được tranh từ chương trình.