Gởi các mẹ đơn thân,


HB đã đc Mod cho phép lập topic này, với tiêu chí là:


- Nơi để các mẹ giãi bày hoàn cảnh riêng tư một cách thoải mái, với hy vọng sẽ có những trái tim và tâm hồn đồng cảm, chia sẻ , (tương lai là sẽ an ủi và bù đắp) những nỗi niềm không vui đó.


- Là nơi tâm sự, sẻ chia về những khó khăn mà lẽ ra 2 người cùng gánh vác còn mệt thì giờ đổ cả lên vai những người (được coi là, và cũng đúng là) phái yếu chúng ta.


- Nơi để các mẹ đã, đang và sẽ có ý định tìm tập 2 vào chia sẻ, tâm tình những buồn vui trong quá trình "TÌM BỐ CHO CON" của mình.


- Nơi để các mẹ viết - một cách chân thành, thẳng thắn và cởi mở - những yêu cầu và hy vọng và hẹn ước ở tập 2.


HB mong rằng topic này sẽ có duyên giúp cho nhiều mẹ đơn thân lại tìm được một bờ vai vững chãi để tin tưởng, để yêu thương.


Chúc cả nhà ta luôn hạnh phúc và vui vẻ!


Thân ái và ... (khi nào chắc mới hô) quyết thắng!
:Rose: