Tiếng Anh- thứ ngôn ngữ quốc tế, hay tiếng "Anh yêu" đều được cả!


Mình thích tiếng Anh vì hồi đi học phổ thông cũng hay được chúng nó nhìn bài, lớn lên thỉnh thoảng gặp vài người ngoài nước cũng ho he một tí. Vì hay tinh vi nên mấy lần bị xấu hổ: người ta nói mà mình chẳng hiểu gì.


Vì vậy mình quyết tâm học hỏi thêm để "Anh yêu" nhà mình khỏi cười thúi mũi. Thấy các bạn tren webtt hầu hết đều siêu Tiếng Anh cả, mình xin phép mở hội, mong, mong ...mong lắm ...các bạn tham gia cho vui, chỉ bảo cho mình với.


Câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi các bạn (vừa mới chợt thắc mắc đây): Con chữ này "@" (a còng)T.Anh đọc là gì nhỉ?


Chúng ta còn có thể trao đổi với nhau cách phát âm, giới thiệu những câu danh ngôn, những câu thơ, những mẩu chuyện vui, những tình huống bất ngờ dí dỏm ta gặp phải khi nói tiếng Anh...,những bài hát ưa thích (nhất là bài hát trẻ con - để có thể dạy các bé) và trao đổi cách dạy con học tiếng Anh nữa chứ!


Nào các bạn ơi, vô đây thôi, cùng giúp nhau nhé!


Chữ ký của mình đẹp ko?