Em mạn phép mở cái CLB này để cổ vũ các mẹ béo nhé. CÁc mẹ ơi vào đây để tâm sự, buôn chuyện cái nhể. Em xin tự giới thiệu em trước đây 1.62 nặng 49kg, người ngơm ngon lành. Thế mà sau khi mang bầu, sinh con bây giừ 60kg, chết người. Muốn giảm cân mà cực khó, mặc dù rất vất vả. Quần áo thì chẳng biết mua ở đâu, đến khổ. :20: :20: :20: Đi đâu cũng bị chê cười. Dzưng em vẫn thấy tự tin vì có con rất đáng yêu và vì con mà phải ăn uống chất lượng 1 tý cho cháu có cái rít các bác ạ. Bác nào đồng ý thì tham dự với em tý nhé. Nếu ko em lại độc diễn thì chít nhỉ? :19: :14: