Em chào các mẹ! em là 1 người mẹ đơn thân vì thời trẻ mà sai lầm để bây giờ là con em phải thiệt thòi, em đã sinh bé ra mà ko có 1 ai thân thích bên cạnh, chỉ duy nhất có 1 người bạn thân, ngày con chào đời em vui lắm nhưng cũng đau khổ muôn phần và thương con hơn bao giừo hết, gd en ko hề biết có sự tồn tại của con em trên đời này. Em biết nếu có nói thì sẽ ko ai trong gd em chấp nhận, vậy nên em đã giấu đến ngày con em tròn 1 tuổi. Em quyết định nói với BỐ Mẹ em biết, ko ngờ bỗ mẹ em nói "Mày đi chết đi" chúng tao ko muốn có mày và đứa bé đó, đau đớn lắm em vẫn cẫu mong bố mẹ thương mẹ con em mà cho cháu trở về quê, nhưng nghiệt ngã quá các mẹ ah.Giờ em muốn làm khai sinh cho con mà em ko thể làm được vì em ko có hộ khẩu, em phải làm gì bây giờ đây thưa các mẹ. Em đã sai rồi