các bố các mẹ nhà mình thân mến, giờ thực sự em khó nghĩ quá các bố các mẹ ạ. Năm nay em mới có 20 thôi,biết mình có thai sau khi chia tay người yêu, không những người yêu không đón nhận đứa trẻ mà còn quay sang cho rằng em giăng bẫy, em níu kéo anh ta. anh ta ép em bỏ ko được ( mà sự thật là điều kiện sức khỏe của em không cho phép phá thai nếu ko hậu quả sẽ rất lớn) thì lại quay sang nói rằng anh ta sẽ chấp nhận và trách nhiệm với đứa trẻ còn em thì theo anh ta đã giăng bẫy, đã lừa dối anh ta thì anh ta ko thể chấp nhận lấy em về làm vợ. ngay lúc ấy em đã quyết định trở thành sm và ko muốn giải thích gì thêm nữa, nếu anh ta có lương tâm thì anh ta sẽ phải suy nghĩ. Nhưng giờ bố mẹ em biết chuyện, sau khi nói chuyên với anh ta, anh ta vẫn vậy, vẫn chỉ chịu trách nhiệm với đứa con còn e anh ta ko đón nhận thì bố mẹ em quyết định muốn em cắt đứt hoàn toàn với anh ta, ko cho gia đình bên kia biết chuyện làm gì cả,con em thì sau này bố mẹ em sẽ đón về nuôi, coi như con nuôi, còn em thì coi như chưa có gì xảy ra mai kia vẫn tiếp tục học hành, lấy chồng như bình thường. Nhưng thực sự em không muôn thế các anh chị ạ, e ko muốn phải coi con em là em mình trong khi nó do mình sinh ra, dù mai kia nó lớn lên, cho nó biết sự thật thì vẫn là 1 cú shock khủng khiếp với nó. Mà em cũng sẽ không thể thanh thản mà sống được. Em nghĩ mà thương con quá, thiếu thốn đủ thứ, tới cả bố mẹ cũng chẳng biết là ai, nghĩ tới mà xót lòng. Nên các anh chị biết không em dự định cho cả em và anh ta 1 cơ hội hàn gắn, để con em có bố có mẹ ( dù biết rất khó) em hi vọng nếu anh ta thương con thật sự và có trách nhiệm với nó thì có thể chúng em có cơ hội nhìn nhận lại nhau, còn khi không thể hàn gắn thì khi ấy dứt khoát cắt đứt cũng chưa muộn. Em vẫn có thể tiếp tục lại từ đầu, chấp nhận để con phải thiệt thòi, còn giờ vẫn có cơ hội cứu vãn em vẫn muốn cứu vãn các anh chị ạ. Mong các anh chị cho em lời khuyên.