Từ giây phút đầu tiên biết được sự tồn tại của con trong bụng mẹ đến giây phút hiện tại, quả thật đó là cả hành trình dài đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Con gái nhỏ xíu xiu với những ngón tay nhỏ, với đôi mắt long lanh và cái miệng nhỏ nhắn hay cười, chính sự ra đời của con đã giúp mẹ hiểu được giá trị của chính bản thân mình, hiểu được hơi ấm của tình mẫu tử thiết tha nhường nào.

15h45p ngày 4/7/2018 con gái oe oe chào đời, con được đặt nằm ngay lên người mẹ, con khóc 1 tiếng thôi rồi sau đó cứ rúc vào mẹ mãi không thôi. Khoảnh khắc đó khiến mẹ cảm thấy mọi thứ xung quanh không còn gì quan trọng bằng con nữa.

hình ảnh
Rồi lần đầu con gọi ba gọi mẹ, tiếng nói thỏ thẻ nheo nhẽo không thể nào diễn tả hết độ đáng yêu. Con gái của mẹ cười nhiều hơn khóc, từ bé đến nay là con hơn 2 tuổi thì hầu như ngày nào con cũng cười. Con ốm, con sốt li bì mẹ bế trên tay vẫn thấy con mỉm cười an ủi mẹ. Thế mới thấy bé con còn mạnh mẽ hơn mẹ, còn lạc quan và nhiều năng lượng hơn cả mẹ. 

Rồi những ngày con be bé dần thay thế bằng những ngày con dần lớn, con bé nhỏ ngày nào giờ đã mang cặp đi học mầm non. Con đến lớp hí hửng hòa đồng cùng cô và các bạn, đi học về con hát í a í a đủ kiểu, con kể tên vanh vách tên các bạn và cô trong lớp. Hàng ngày trước khi vào lớp con sẽ ôm chầm lấy mẹ nói 'con yêu mẹ'. Khi về nhà con khoanh tay chào 'con chào mẹ đi học về'.

Con gái của mẹ lúc nào cũng biết thể hiện tình yêu với cả thế giới. Con yêu ông bà cha mẹ, yêu con gà, con mèo, con chuột, yêu cả cái bong bóng màu xanh hay chiếc váy mẹ mua cho con.  Cảm ơn bé con đã đến bên mẹ và cho mẹ biết mình hạnh phúc biết bao.