@Maiamthienduyen @Buudienyeuthuong 

Má Mười, một cái tên quá đỗi quen thuộc và gần gũi. Người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời vì những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn.

Chăm sóc 1 người bại não thôi đã quá sức với cả một gia đình, huống hồ chi nơi đây, má đã chăm sóc hơn 80 trẻ bại não và gần 40 em bị bỏ rơi.

Thương má, đã một đời hy sinh vì những mảnh đời bất hạnh.

Ấy vậy mà má vẫn cố gắng nuôi cho những đứa trẻ bình thường bị bỏ rơi ăn học thành tài, trường thành và nên vợ gã chồng.

Tấm lòng của má, quá đỗi khiến cho mọi người cảm kích.

Con chúc má thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm an lạc trong cuộc sống và cầu mong thật nhiều người sẽ chung tay với má, sẻ chia cho những mảnh đời bất hạnh.