Bé Gạo yêu của mẹ,

Hôm nay bỗng dưng con hỏi mẹ: “Sao mình phải làm người tốt hả mẹ?”

Mẹ chợt nhận ra, Bánh Gạo bé bỏng của mẹ nay đã lớn thật rồi…

Con biết không, làm người tốt không hề dễ chút nào, thậm chí cực kỳ khó, nhưng làm người tốt sẽ mang đến cho con HẠNH PHÚC và BÌNH YÊN.

Khi làm một người tốt con sẽ có một trái tim ấm, một tấm lòng bao dung, vị tha. Con có thể cảm nhận thế giới này trọn vẹn với đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Khi làm một người tốt, con sẽ biết nghĩ cho người trước khi nghĩ cho mình.

Khi làm một người tốt, con sẵn sàng cho đi không cần hồi báo.

Khi làm một người tốt, con sẵn sàng sẻ chia mà không chút vụ lợi, tính toán.

Thấu hiểu, san sẻ và yêu thương là những điều người tốt luôn thực hành mỗi ngày. Nếu con có thể làm được những điều này thì tự khắc con sẽ thấy HẠNH PHÚC.

Con hạnh phúc vì khi con cho đi là đang nhận lại, nhận lại sự chân thành và yêu thương.

Con hạnh phúc vì khi con giúp người cũng là giúp chính mình.

Và con biết không, sự thật là con HẠNH PHÚC vì con được mọi người YÊU THƯƠNG.

Người tốt luôn nhận được tình yêu thương ở những con người chân chính.

hình ảnh

Nhưng con cần hiểu rằng: Khi con làm người tốt, con có thể sẽ phải đánh đổi những lợi ích của bản thân, có thể gặp phải những người xấu, thậm chí hãm hại mình – đương nhiên rồi – điều quan trọng là con có đủ dũng khí để vượt qua cám dỗ, đối diện với cái xấu. Mẹ tin con gái của mẹ sẽ làm được và sẽ làm rất tốt, phải không con?

Còn một điều quan trọng nữa mà chỉ khi làm một người tốt, một người chân chính con mới có được chính là sự BÌNH YÊN.  

Vì khi đó, con không phải đắn đo, toan tính cho bản thân. Con không phải ăn năn, day dứt vì việc làm sai trái. Con không phải nhọc lòng vì những điều được – mất tầm thường trên thế gian.

Không phải tiền tài, địa vị hay danh vọng, bình yên trong tâm mới là thứ quý giá nhất của đời người. Vì thế, con hãy sống, hãy làm những điều mang lại cho con sự an yên trong tâm hồn con nhé!

Mẹ và ba Vinh chẳng cầu mong gì, chỉ mong cả đời này hai chữ HẠNH PHÚC và BÌNH YÊN luôn ở cạnh con gái. Khi đó, mẹ tin rằng dù không có ba mẹ ở cạnh bên con cũng sẽ cảm nhận được vị ngọt của tình yêu thương…

Thế nên, Gạo yêu của mẹ ơi, con có thể không có thứ gì trong tay, không làm được điều gì vĩ đại, nhưng nhất định phải làm một người tốt con nhé!

Yêu con, con gái nhỏ của mẹ!