Ông Trời ban phước lành, tui may mắn có ông anh Hai thương tui lắm các bạn.

Ngó qua hàng xóm thấy anh em cự cãi với nhau, thậm chí có lúc còn muốn hỗn chiến, rồi mấy đứa em họ tui, anh chị em chơi với nhau cứ đánh nhau, không ngớt á, vì không ai chịu nhịn ai hết.

Tui nhìn mà chỉ biết cười vì tui may mắn hơn mấy người đó nhiều. Kaka. Anh Hai tui cách tui không nhiều tuổi nhưng mà từ xưa đến giờ chơi với tui hay nhường tui lắm, nên chẳng có khi nào tui với anh tui hỗn chiến cả.

Còn nhớ lúc nhỏ, nhà tui không giàu có gì đâu, mua cái hộp bút hình như cũng hơi nhiều tiền. Do mới đi học nên mẹ cũng chưa mua cho tui, thấy anh Hai có hộp bút tui cũng đòi có cho bằng được. Anh tui thấy vậy xổ hết đống bút trong hộp đưa cho tui, rồi lấy cái bao ni lông bỏ tạm bút trong đó mang theo đi học. Tui tất nhiên lúc đó rất vui vì có được thứ mình muốn nên chả đòi mẹ mua nữa.

hình ảnh
Cảnh đẹp như thế này, mà uống trà đá có 1 mình nè.

Rồi nhớ những ngày trưa hè oi ả, được nghỉ hè, ba mẹ đi làm hết nên cứ phải gửi tui cho bà ở gần đó. Trẻ con mà đứa nào mà chịu ngủ trưa đâu, cứ trốn bà trưa phơi nắng đi chơi đó. Đến khi bị phát hiện, tất nhiên đứa lớn nhất luôn bị phạt nhiều rồi. Nghĩ lại thấy thương anh tui ghê.

Có lần tui học thi dữ dội lắm, đi thi không làm bài được, về nhà khóc sướt mướt vì sợ điểm kém. Anh tui thấy vậy, nói vui đoán số điểm để cho tui hết khóc. Vậy mà bất ngờ ghê nha, bài thi phát ra số điểm tui đúng như anh tui dự đoán. Thần kỳ ghê chưa.

Và còn nhiều chuyện thần kỳ anh tui đoán cho tui lắm nha. Kaka. Nên ai muốn “xem bói” liên hệ anh tui nha.

Thương em, thương gia đình, biết quan tâm đến mọi người, mà không hiểu sao giờ anh tui vẫn cứ ế, lâu năm đến mức sắp thành cổ thụ luôn rồi đó. Nên mong có ai đó giúp anh tui “chặt bớt cây cổ thụ ế” này với. Cho nhà cửa thêm đông vui nè.

Mỗi lần có ai đó hỏi, anh tui cứ hứa hẹn năm sau. Gần đây nhất, anh tui bảo hết dịch rồi tính. Tới giờ, khi nào hết dịch vẫn còn là một ẩn số.

BB