@Maiamthienduyen @Buudienyeuthuong 

Hậu quả của những cuộc chiến tranh ngày xưa vẫn còn để lại rất nhiều nỗi đau cho các gia đình và xã hội. Những đứa trẻ không được chào đời một cách bình thường như những đứa trẻ khác.

Các con được sinh ra và lớn lên trong một hình hài của những người lớn, nhưng trí tuệ lẫn thể chất của con sẽ bị khiếm khuyết cả đời. 

May mắn, những đứa trẻ ở đây đã được chăm sóc tận tình, tuy rằng cuộc sống của các con chỉ quanh quẫn ở những chiếc giường sắt. Nhưng các con đã mất mát tình thương của cha mẹ và gia đình, các con may mắn nhận được tình thương của một người Ngoại.

Ngưỡng mộ sinh hy sinh và tất cả những gì Ngoại đã làm cho những đứa trẻ khuyết tật và bị bại não.

Cầu mong Ngoại Mười thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm an yên trong cuộc sống