Mẹ bảo rằng mẹ không thích ăn món này đâu, con cứ ăn đi. Sau này mới biết, thực ra khi ấy nhà không có điều kiện, món gì ngon nhất bổ nhất mẹ đều dành cho con.


Hồi nhỏ, mẹ bảo rằng: Ráng mà học đi con, học là con đường nhanh nhất để có một công việc đỡ vất vả. Sau này khi đi làm rồi, thỉnh thoảng mẹ vẫn bảo: Thôi, mệt quá thì về nhà mẹ nuôi, mẹ nuôi cả đời được mà.


Thế giới này luôn hỏi bạn đi làm một tháng được bao nhiêu, riêng mẹ chẳng bao giờ hỏi, mẹ chỉ hỏi con đi làm có mệt không, có vui không thôi.


Thế giới này luôn bảo bạn nhanh chóng phải tìm người yêu đi, phải kết hôn ở tuổi 30 đi, mẹ thì bảo: Hạnh phúc của con, đừng để người khác quyết định.


Sinh ra có mẹ là một may mắn to lớn mà cả đời này, tôi không còn mưu cầu về một sự may mắn nào khác nữa.

hình ảnh