Ngoài đời, nhiều người dường như quên mất cách yêu thương nhau sau khi lên chức bố mẹ. Với bộn bề công việc và những công việc gia đình phức tạp, tôi đã trau dồi tình yêu và sự kiên nhẫn cho sự trưởng thành và học hành của đứa trẻ, vì vậy khi đối xử với nửa kia, tôi thường vô thức nóng nảy và bộc lộ những mặt xấu nhất của mình. .

Đây là một cách tiếp cận không khôn ngoan, và nó sẽ có tác động tiêu cực đến trẻ em và cả gia đình.

Đối với con cái, hạnh phúc lớn nhất là có được cặp cha mẹ yêu thương, đối với một gia đình, khi tình cảm vợ chồng tốt đẹp thì mọi vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn, gia đình êm ấm, hòa thuận.

Có một chương trình “Youth Talk” mà một cậu bé học sinh cấp hai nói trên sân thượng, khiến nhiều bậc phụ huynh ngạc nhiên.

Anh ta hét lên với các bậc cha mẹ sau:

"Ba, mẹ, xin hãy ngừng chiến tranh lạnh!"

"Có thể hòa hợp với nhau không? Cho anh một khoảng không, được không?"

Một cách thận trọng, anh cũng lần đầu tiên tiết lộ trái tim mình, cảm thấy mình đặc biệt giống như một chiếc bánh quy kẹp giữa cha mẹ mình.

Ban đầu, các bậc cha mẹ trong khán giả mỉm cười, nhưng sau khi nghe những gì con trai nói, nét mặt của họ dần trở nên tội lỗi.

Trái tim của một đứa trẻ phải nhạy cảm đến mức nào để âm thầm ghi nhớ độ dài cụ thể của những lời cha mẹ nói?