Ai cũng mong muốn tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình. Có những người dành cả cuộc đời để tìm hai chữ " hạnh phúc", có những người tìm thấy và có những người quẩn quanh mãi không tìm ra.

   Vậy hạnh phúc là gì mà khiến con người ta mải miết kiếm tìm đến vậy. Định nghĩa hạnh phúc đối với mỗi người cũng thật khác nhau. Có người hạnh phúc là nhà lầu, xe hơi, cơ ngơi bạc tỷ, là quyền cao chức trọng, là được làm ông to, bà lớn. Có những người hạnh phúc lại là mỗi sáng thức dạy biết được mình vẫn được sống......Với tôi, hạnh phúc vừa thật dễ và cũng vừa thật khó kiếm tìm. Hồi nhỏ hạnh phúc với tôi đơn giản là mỗi sáng thức dạy ngóng mẹ đi chợ về mua cho tôi những quả ổi thơm phức hay những trái nhót đỏ mọng... chỉ như vậy thôi là khiến tôi hí hửng hạnh phúc suốt ngày dài. Dần già lớn lên, năm tôi 17, 18 tuổi điều khiến tôi hạnh phúc là những đòi hỏi vô lý, là những điều xa xỉ, thấy bạn bè có đồ hiệu xe đẹp tôi cũng muốn được giống bạn bè và rồi lúc ấy hạnh phúc của tôi được gây dựng từ những lo toan và vất vả của bố mẹ. Rồi năm tôi 23 tuổi, khi tôi đã rời xa vòng tay bố mẹ, sau khi hoàn thành tốt nghiệp đại học, trong thời gian ấy tôi đã đi được nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người, chứng kiến thật nhiều hoàn cảnh. Tôi học được nhiều điều và tôi trải qua một vài biến cố trong gia đình. Đến hiện tại với tôi hạnh phúc là mỗi sáng thức dạy được biết gia đình, những người mình yêu thương vẫn khỏe mạnh, bình yên, chứng kiến người tôi yêu thương hạnh phúc... Điều hạnh phúc tưởng chừng thật giản đơn mà cũng thật xa xỉ...Nhưng tôi vẫn luôn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Với tôi “ Hạnh phúc là hành trình chứ không phải cái đích để đến”

   Vậy còn với bạn, bạn cảm thấy hạnh phúc chứ?? Tôi tin với mỗi người - rồi ai cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

hình ảnh