Ai đã từng đến miền Trung chắc hẳn biết rằng nơi đây đúng là vùng đất chứa nhiều sự khắc nghiệt. Hè đến thì nắng nóng đổ bộ, đất đai khô cằn không có cây cối nào sống nổi. Nắng thì vậy còn mưa thì cũng không khác gì, một khi đã mưa thì mưa nặng hạt suốt ngày suốt đêm. Nhiều lúc công lao mình làm cả năm có thể bị nước cuốn đi, và có thể mất tất cả trong vòng một nốt nhạc.

Người ta thường nói, miền Trung sống tiết kiệm hà tiện, nhưng bạn ơi với thời tiết và mọi thứ khắc nghiệt như thế tiền mất người mất, mỗi lần lũ tới nó chỉ để lại một màu tang thương. Một năm đồng bào miền trung họ phải đối diện với quá nhiều khó khăn vất vả. Mỗi lần bão lũ đi qua, là để lại một đống hoang tàn!

Chỉ mong rằng, sau đợt lũ này sẽ không còn đợt bão lũ nào khác, để người dân có thể đúng dậy gây dựng lại cuộc sống tốt cho mình. CỐ LÊN MIỀN TRUNG QUÊ TÔI ƠI