Bố mẹ ơi, có những điều con muốn hỏi, tự lâu lắm rồi ....

Cho dù con có một ngày tồi tệ ở trường lớp, con về nhà gắt gỏng và cư xử không hợp lý, cha mẹ sẽ vẫn hiểu để cho con thấy rằng nhà luôn là nơi an toàn, ấm áp, để ngày mai con lại có đủ sức để tới trường chứ?

Dù cho con không muốn hay con không biết ý cha mẹ, hay làm những điều khác với những mong muốn của cha mẹ, cha mẹ vẫn sẽ yêu con chứ? Sẽ không ghét con chứ?

Dù cho con có những quan điểm bất đồng với cha mẹ, cha mẹ vẫn sẽ lắng nghe, phân tích đúng sai và chấp nhận những yêu cầu hợp lý của con chứ? Liệu cha mẹ có tôn trọng con không? Hay sẽ mắng mỏ, dọa nạt và gạt phăng, phớt lờ con đi.