Con gái ơi, mới đây thôi mà con đã lớn nhanh như thế, đi học cũng chững chạc ra rồi. Ở nhà mẹ thương nhớ con lắm mà trước mặt con cũng phải tỏ ra vui vẻ để con còn đi học nữa, sau này nó còn lấy chồng nữa cơ. 

Mẹ ở nhà cũng nóng ruột, cũng chẳng làm được gì hơn mọi ngày, mong nhanh nhanh đến chiều đi đón em. Mẹ cứ chốc chốc lại mở mở camera xem con thế nào rồi, đang làm gì, có ăn được không, có ngủ được khi không có mẹ không, con có thích thích nghi được với các bạn không. 

Và mừng là em bé của mẹ thích nghi khá nhanh.

Không phải mẹ gửi con đi học là do mẹ không chăm được con mà là mẹ muốn con được đến trường, được tự lập, đây cũng là giai đoạn phát triển đối với con mẹ không muốn con bỏ lỡ nó.

Mẹ luôn bên con và sẽ mang đến cho con mọi điều tốt nhất mẹ có thể.Cố gắng lên con yêu của mẹ.