bữa trưa của nhà tui  làm việc tại nhà đôi lúc cũng phiền ghê đúng không mọi người, ngày nào ở công ty đến giờ ăn cũng ăn liên hồi tán gẫu cùng đồng nghiệp, còn bây giờ làm việc tại nhà đúng 12h là phải lao đầu vào nấu nướng chuẩn bị cho các con. Đôi lúc muốn nghỉ trưa chút cũng không có nữa nhiều khi chiều cứ ngủ gật không tập trung làm việc gì cả vì căng da bụng chùng da mắt đó. hazz than vậy thôi chứ vẫn phải nấu cho bọn nhỏ đơn giản thôi nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng

- Canh rau ngót thịt bằm: được các mạnh thường quân cho chung cư ít rau với ít mì, mình quý lắm luôn, được bó rau ngót mình lặt từng lá rửa sạch rồi vò cho mềm. Cho thịt bằm xào với chút hành tím cho thơm và chín đổ nước nêm nếm chờ sôi đổ rau vào là xong. Đợt này không có hành lá nên cũng không cắt hành gì hết haha

 -đến món mặn mình chọn trứng với một chút rong biển khô: rong biển khô ăn liền của con trai ăn dở để trong tủ lạnh mình tiếc quá nên cho vô trứng chiên làm cuộn lại vậy mà lại ngon, đập trứng cho chút gia vị trộn đều rồi cho từ lớp mỏng để cuộn mỗi lần rắc thêm một chút rong biển lên trên

 - còn xào thì nay có ba mẹ con nên cũng lười mình lấy một chút củ muối chua ra ăn cho lẹ để kịp làm công việc buổi chiều không biết có ai khổ giống mình không nữa, hy vọng dịch mau đi qua để mọi thứ ổn định hơn .