Không biết có bạn nào như mình không đi đâu cũng thích nhất là được ăn bữa cơm cùng những người trong gia đình mình ấy. thấy rằng cơm mình nấu khi nào cũng ngon và hợp khẩu vị hơn là cơm ở ngoài nấu. Hôm nay cũng là một ngày không ngoại lệ, cơm nhà nấu, hai vợ chồng cùng ăn cơm. 

Nay mình mua cháo sườn cho các con ăn vì các bé bảo không muốn ăn cơm nên mua hai hộp cháo cho ăn cho dễ nuốt với ăn nhanh hơn. TRộm vía ở gần nhà mình có cô bán cháo cho trẻ em ngon nên các con cũng ăn nhanh hơn. 

Còn hai vợ chồng thì nấu mỗi thứ một ít để ăn, thú thật thì chồng có lười nấu nướng cũng không muốn mình bày vẻ ra nhiều nhưng mình thì thích phải đủ món ăn mới được ấy. hôm nay mình nấu gà kho sả cho chồng, luộc bông cải xanh rồi lấy nước làm canh luôn. thật ra gà kho sả là món ăn với cơm ra rất ngon, chồng mình ăn hết nồi gà với 3 chén cơm luôn.Thấy anh chồng ăn uông hợp khẩu vị như vậy mình vui lắm. hạnh phúc là thấy những người mình yêu ngon miệng với những món ăn mình nấu mà