Một ngày mệt mỏi vì công việc không suôn sẻ như những điều mình muốn. Đi làm về trong trạng thái không mấy vui tươi nhưng vẫn cố gắng gạt hết những điều xung quanh để có thể toàn tâm toàn ý nấu cơm cho các con đó mọi người. Hôm nay mình nấu:


- Thịt gà kho: chuyện là đi vào chợ chiều thấy con gà ta nhìn ngon quá nên mua về rồi lóc thịt kho cho các con ăn,còn phần xương thì làm nước hầm để ăn canh rau củ.


- Canh rau củ hầm xương gà


- Rau bắp cải luộc chấm nước mắm


Nhiều hôm mệt nên cũng không nấu gì nhiều chỉ đơn giản như thế thôi nhưng gia đình ai cũng vui vẻ ăn