Từ ngày có con, cuộc sống cuả mẹ thay đổi rất nhiều. Lúc chưa bận rộn chuyện con cái, mẹ tha hồ ngủ nướng và thỏa thích vui chơi. Cuối tuần mẹ có thể tự thưởng cho mình một suất làm đẹp hay một chiếc đầm quyến rũ . Còn bây giờ? Hầu hết quỹ thời gian là dành cho con, vô số nhu cần bản thân mẹ hy sinh để nhường bước cho các ưu tiên liên quan đến con. Có khi nào mẹ tự hỏi: Liệu mình có quá ích kỷ với bản thân mình? Mẹ bỗng muốn một chút không gian riêng cho mình sau những chuỗi ngày miệt mài bên con? Nghe có vẻ mâu thuẫn với những khát khao và háo hức ban đầu lúc mẹ có con nhưng “dù làm mẹ hay không làm mẹ thì phụ nữ vẫn cần phải sống cho bản thân mình”, mẹ nghĩ sao về quan điểm này? Mẹ có thể chia sẻ cùng Bạn Thân Của Mẹ cách mẹ cân bằng giữa việc làm mẹ và góc riêng cho bản thân, được không? Mẹ xem thử đoạn clip ngắn này nhé, một số lời khuyên từ chuyên gia có thể giúp mẹ tự giải đáp cho bản thân trong tình huống này nè!