Đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ ra sao, cảnh tượng dưới sông Nho Quê choáng ngợp như thế nào chắc mọi người cũng đã nhiều lần thử. Nếu ai chưa đến có thể xem tấm hình hai, bốn, sáu, bảy thanh niên đứng trên vách đá, đằng sau là hẻm vực Tu Sản thì sẽ thấy: đến Hà Giang nhất định phải đến đây một lần! Chụp lấy một tấm, đẹp tương tự thế. Đi du lịch, ảnh đẹp đương nhiên nhỉ!


Hôm đấy chúng mình có một trải nghiệm "so cool (rất ngầu)" là nhặt rác 700m đường đi bộ từ điểm dừng xe đến bến thuyền dưới sông Nho Quế. Trời ơi là trời, rác nhiều ơi là nhiều.  Bim bim, vỏ kẹo là nhiều nhất. Mấy loại kẹo tăng huyết áp rất phù hợp với quãng đường dốc dài này, leo lên leo xuống với người ít hoạt động hoặc tuổi cao là một thử thách, ăn kẹo là đương nhiên. Nhưng mà rác nhiều. Hết vỏ bánh, kẹo, đến thuốc lá, vỏ chai, nắp chai, mình còn nhặt được cả một chiếc condom nữa (xịn chưa, trải nghiệm nhặt được condom trên một con suối thơ mộng ở Mã Pí Lèng, cool ngầu)... Đấy là người dân ở đây đã đi nhặt và đốt thành mấy đống rồi, mà lúc xuống cả đoàn vẫn nhặt được 1/2 bao tải rác nhỏ tí ti.  Thông điệp mà chúng mình muốn gửi gắm là: mọi người ơi, mỗi người chịu khó ăn xong nhét cái vỏ kẹo vào túi quần, lên thùng rác, lên xe ta lụm đi. Đừng xả rác ra đường, đừng xả rác ra điểm du lịch, giữ gìn, bảo vệ từ những việc nhỏ nhất.  


Đọc đến đây chắc mọi người lại bảo mấy đứa này làm màu. Không làm màu đâu, bọn mình làm thật đấy. 


Mọi người cùng nhau chung tay bảo vệ, giữ gìn, có rác đút túi mang về xe/đến thùng bỏ nha!

hình ảnh
hình ảnh