Mũi Đôi – Cực Đông thuộc bán đảo Hòn Gốm, vịnh Vân Phong. Nơi đây nằm ở địa phận làng chài Đầm Môn, thị xã Vạn Ninh, thức giấc Khánh Hòa. Với những ai luôn mê say những cung các con phố , quyến luyến các đỉnh núi, ngọn đồi ở dải đất hình chữ S xinh đẹp. Thì Mũi Đôi – Cực Đông, 1 trong “4 cực 1 đỉnh” lừng lẫy . Đây cũng là nơi mà bất cứ người thích xê dịch nào cũng thèm khát được chinh phục một lần trong đời. Hãy cộng 52hz review chi tiết hành trình trekking tour cực Đông Việt Nam này nhé!

hình ảnh

trong khoảng Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa, bạn mang thể đi bằng phổ quát phương tiện như tàu bay , tàu hỏa, xe khách. Hàng ngũ của 52hz chọn dụng cụ là xe khách giường nằm mang tầm giá hơi thấp chỉ 180.000/ người/ chiều. Giả dụ bạn muốn thực hành một tour trekking cực Đông giá rẻ thì bạn nên chọn hình thức này.

Cả nhóm phát xuất vào đêm thứ 6 tại bến xe miền Đông. Thời gian chuyển động cho chặng các con phố này mất khoảng 8 tiếng. Vì vậy , khi lên xe, cả hàng ngũ đã “đánh” 1 giấc thật no nê để chuẩn bị ý thức sảng khoái cho một cuộc hành trình chinh phục Mũi Đôi cực Đông vào tương lai .

52hz chọn xe giường nằm khởi hành trong khoảng bến xe Miền Đông

Ngày 1:

Buổi sáng:

– Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng, xe đã đưa 52hz cùng cả hàng ngũ tới chợ Đầm Môn.

– Tại đây, nhóm mình đã xuống nhà nghỉ làm vệ sinh cá nhân . Sau đấy dùng bữa sáng và chuẩn bị đồ đạc , hành trang toàn bộ rồi khởi đầu hành trình trekking cực Đông.

– Sau khi nghỉ ngơi và lấy đủ tinh thần khoảng (1 tiếng hơn). 7 Giờ sáng 52hz chính thức bước vào hành trình trekking mũi Cực Đông. Điều đặc trưng đáng lưu ý ở đây là nếu như bạn xuất hành chuyển động sớm thì với thể tránh ánh nắng cháy da vùng đất “đầy nắng và gió”.

– Chặng các con phố trước hết là các đồi cát trắng. Những cồn cát cao bất tỉnh trong tiết trời nắng nóng gay gắt cơ mà rất ít gió, thực sự là một thử thách khó nhằn. Chặng này ngốn của tụi mình hơi đa dạng sức nhưng cũng là nơi thử thách tương đối thú vị trong một phần của cung con đường này.

– Cả đội ngũ đã đi băng qua 1 trục đường quốc lộ tương đối dài. Quanh đó trục đường là cát trắng bao bọc. Ở phía xa xa là những mờ ảo bởi chiếc nắng gay gắt tạo nên. Hầu hết khiến cho nên khung cảnh của miền viễn tây Texas mà 52hz hay thấy trên những bộ phim Mỹ.

– Khoảng 1 tiếng đồng hồ, cả đội ngũ đã chinh phục hết đồi cát. Chúng mình quyết định giới hạn chân và ngơi nghỉ ở ngay nhà chú Năm. Nơi mà mọi người vẫn luôn gọi là Resort Chú Năm. 52hz đã được giải cơn khát dưới trời nóng nực này bằng 1 ly đá chanh.

– Sau đó , cả nhóm tiếp diễn chuyển di theo hành trình chinh phục tour cực Đông đã đặt ra. Quãng tuyến phố lúc này tương đối nắng và nóng , làm mọi người đều muốn bỏ cuộc. Và tiếp theo đấy, cả đội ngũ còn phải chinh phục con dốc cao nhất trong quãng các con phố . Nhưng lúc 52hz cùng các người bạn đồng hành nhìn ra phía ngoài biển dọc cung tuyến đường đang đi. Cả đội ngũ đã được như nạp thêm được năng lượng cộng mang ý thức, vững bước tiếp diễn.

Buổi trưa:

– Sau 1 chặng đường dài, khi 11 giờ trưa thì 52hz đã ngừng chân nghỉ trưa. Bữa trưa khá thuần tuý, nhưng đủ để cả hàng ngũ tiếp thêm sức lực cho hành trình buổi chiều.

– Sau khi nghỉ ngơi hồi phục sức khoảng 1 tiếng đến một tiếng hơn. Vào khoảng một giờ 30 phút trưa đoàn lại tiếp tục đi vượt khoảng hơn 8km nữa. Và tới điểm cắm trại Bãi Rạng – nơi đây được mệnh danh là “camping site” của cực Đông.

– Tụi mình đã phải vượt qua rộng rãi dòng địa hình khác nhau đầy tính thử thách. Ấy chính là những đoạn tuyến đường đồi núi đất đá khô cằn, đoạn cát hot rát, con dốc hẹp dựng cheo leo hay tuyến đường rừng rợp bóng cây. Nhưng đổi lấy những gieo neo , các bước chân mệt nhoài của tụi mình là khung cảnh tự dưng hoang sơ màu của núi rừng và màu xanh của biển cả.

Buổi chiều:

– đến khoảng 5 giờ chiều 52hz rút cục cũng đã đến Bãi Rạng. Cả người như không thể cử động được nữa nhưng lúc hình dong cảm giác được ngâm mình trong làn nước biển xanh trong đấy thì không còn muộn phiền gì nữa. Nhưng nếu như bạn muốn tắm biển thì nên kỹ càng một tí vì ở gần bờ sở hữu rất nhiều đá ngầm, ko phù hợp để bơi lội tự do.

– Nhờ kinh nghiệm đi trekking trong các hành trình trước, cả nhóm đã quyết định dựng lều, setup, chuẩn bị hết mọi thứ từ đồ ăn tới thức uống trước rồi mới đi tắm biển. Sau khi thực hành xong, cả đội ngũ đã cộng nhau ngâm mình một tẹo trong làn nước biển mát lạnh kia.

Buổi tối:

– 52hz cộng những người bạn đã đốt lên ngọn lửa trại. Thưởng thức món BBQ thơm nức mùi đại dương và cộng nhau nói về những trải nghiệm đã mang trong ngày 1 của tour cực Đông này.

– Sau đấy , cả hàng ngũ nghỉ ngơi , dành sức cho mai sau dậy sớm chuẩn bị đón “ánh rạng đông đầu tiên” của dải đất hình chữ S.

hình ảnh

Ngày 2:

Rạng sáng ngày 2:

– Để chiêm ngưỡng được bình minh trên cực Đông, bạn phải thức dậy tương đối sớm. Vì trong khoảng khu cắm trại Bãi Rạng, bạn sẽ phải chuyển di đoạn được thêm một tiếng nữa mới tới được Mũi Đôi, nơi thực thụ là cực Đông Việt Nam.

– Chính vì thế mà cả nhóm mình đã thức dậy và khiến cho vệ sinh lúc 3 giờ 30 phút sáng. Sửa soạn hành trang chỉ đem những vật dụng cần thiết . Vận động để tới được có Mũi Đôi cho kịp ngắm rạng đông .

– Địa hình mà 52hz phải vượt qua, cũng chính là 1 trong hai thử thách rốt cục , đấy chính là vượt qua ghềnh đá. Các ghềnh đá hiểm trở với phổ thông tảng đá có kích cỡ nằm san sát, chồng lên nhau. Những vách đá này tương đối cheo leo mà với thể trượt chân bất cứ lúc nào. Khiêu vũ qua ghềnh đá sẽ rất gieo neo nên đều bạn cần với theo là đèn pin vì trời mới chỉ tờ mờ sáng. Đừng quên sở hữu theo giày và bít tất tay cần có độ bám thấp nữa nhé.

– Sau lúc vượt qua những ghềnh đá, cả lực lượng đã tới được tảng đá to . Thử thách rốt cuộc để đặt chân đến Mũi Đôi chính là dùng thang dây để leo lên tảng đá to nhất. Tảng đá này dựng đứng chênh vênh trên mặt nước biển và với độ cao tới 6m. Lúc này 52hz và cả đoàn đã lấy dây bảo hộ sử dụng để mang thể leo lên và leo xuống một phương pháp an toàn.

Buổi sáng:

– hoàn tất thử thách leo dây, cũng chính là lúc rạng đông nhãi con đã ló dạng. 52hz cảm nhận làn gió trời man mác thổi, bầu trời từ xanh đen chuyển thành 1 màu xanh trong. Mặt trời cũng từ từ xuất hiện từ phía sau, phản ảnh màu nắng vàng nhạt trên mặt biển xanh trong. Tạo nên 1 bức tranh bỗng dưng về buổi sáng mai. Và đặc trưng hơn, buổi ban mai này chính là buổi sáng mai sớm nhất ở Việt Nam.

– Sau khi thu giãn bình minh , chúng mình cũng khởi đầu một ngày mới với tinh thần vô cùng sảng khoái. Cả nhóm đã vòng ngược lại bãi Rạng để ăn sáng.

– kết thúc buổi ăn sáng và nghỉ ngơi. 52hz đã dọn dẹp đồ đoàn , dọn sạch sẽ vị trí cắm trại rồi cộng mọi người lên tàu về bãi Na.

– Cả lực lượng tiếp tục chặng cuối của tour cực Đông. Chúng mình đã về đích bằng đoạn con đường sa mạc cát tầm khoảng 3km.

– Đoạn cuối chính là về đến Đầm Môn. Tại đây cả nhóm phân chia nhau ra các hoạt động khác nhau. Người nào muốn tắm biển thì hòa mình vào chiếc nước mát lạnh. Giả dụ ko muốn tắm biển bạn sở hữu thể về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi. Sau đấy cả lực lượng cùng quy tụ ăn trưa.

Buổi chiều:

– Vào buổi chiều, sau khi ngơi nghỉ sau những chặng trục đường dài và vui chơi thỏa thích. Đội ngũ 52hz sử dụng bữa nhẹ rồi lên xe như đã đặt trước đó , trở về có lại TP. HCM.

Hành trình tour cực Đông 2 ngày một đêm của 52hz cùng mọi người không quá dài như phổ quát cung trekking khác. Nhưng lại sở hữu cho hàng ngũ mình muôn nghìn tiếng cười cũng như các kỷ niệm đáng quý. Đặc biệt phải nhắc đến đó chính là 52hz đã được đón rạng đông sớm hơn mọi người ở Việt Nam. 52hz mong rằng sau bài viết này thì mọi người sẽ với thể mang những trải nghiệm giống mình. Đứng trên vách đá, chạm tay vào chóp cực Đông và ngắm nhìn bình minh trên biển cả.

#cucdong52hz #trekking52hz #trekkingcucdong52hz #52hzcucdong #52hz

Website: