Chắc hẳn nhắc đến Vũng Tàu, ai cũng sẽ nghĩ ngay tới những bãi biển xanh trong, nằm phơi mình dưới hàng dừa cao cao cùng những món hải sản tươi ngon. Thế nhưng có một địa chỉ ít ai biết đến rằng đứng từ đây có thể ngắm nhìn trọn vẹn thành phố Vũng Tàu xinh đẹp trong tầm mắt, và còn có vô vàn góc “sống ảo cực chill” giúp bạn cho ra đời những tấm hình lung linh. Đó chính là ngọn hải đăng Núi Nhỏ - ngọn hải đăng Vũng Tàu - điểm đến chẳng tốn một đồng nhưng có thể giúp bạn mang về một tá hình đăng Facebook. Cùng khám phá hải đăng Vũng Tàu qua bài viết dưới đây nhé!
Một vài thông tin cơ bản về ngọn hải đăng Vũng Tàu
Ngọn hải đăng nằm trên đỉnh núi Nhỏ (hay còn gọi là núi Tao Phùng) nên nơi này thường được người dân địa phương gọi là hải đăng núi Nhỏ. Tháp hải đăng được xây dựng vào năm 1862 và ban đầu nằm ở độ cao chỉ 149m so với mực nước biển với mục đích chỉ đường, báo hiệu cho tàu thuyền qua lại khu vực biển Vũng Tàu. Đến năm 1913, ngọn hải đăng được người Pháp di chuyển lên độ cao 170m, cao hơn mức cũ 21m. Trên đỉnh ngọn hải đăng Vũng Tàu có một ngọn đèn lớn luôn sáng rực rỡ về đêm để soi sáng cho thuyền bè qua lại. Khi đến đây vào tầm chiều muộn, bạn còn được ngắm hoàng hôn vô cùng huy hoàng nữa đấy. Còn nếu bạn tham quan vào buổi tối thì bạn sẽ được thấy sự lung linh khi ngọn Hải Đăng lên đèn, choáng ngợp hơn những gì bạn tưởng tượng. Khu tham quan này mở cửa đón khách từ 7h đến 22h hàng ngày và hoàn toàn miễn phí cho du khách.
Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu là một trong những hải đăng lâu đời nhất Việt Nam và Đông Nam Á và là một trong những biểu tượng không thể bỏ lỡ của thành phố biển Vũng Tàu mà bạn nên một lần ghé đến.
Cách di chuyển đến ngọn hải đăng Vũng Tàu
Có lẽ vào những lần đi chơi khác thì bạn sẽ muốn đến thật nhanh nơi mình muốn tới. Nhưng trên con đường dẫn lên ngọn hải đăng có lẽ bạn sẽ muốn chậm lại một chút, để có thể ngắm nhìn khung cảnh thật đặc biệt này lâu hơn. Một bên là triền núi xinh đẹp với những cánh rừng nhiệt đới hùng vĩ, còn một bên là biển xanh lấp lánh. Dừng chân ở bất kỳ đoạn nào trên đường bạn cũng có thể thu về một tá ảnh “chill ơi là chill”.
Đường đi cũng rất đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự đi theo chỉ dẫn của Google Maps hoặc đi theo cung đường phổ biến nhất, đó là: từ trung tâm thành phố di chuyển theo đường 30/4 => Phạm Hồng Thái => rẽ trái vào đường Lê Lợi. Đến ngã ba Lê Lợi => rẽ phải vào Hoàng Diệu => rẽ trái tới công viên Bãi Trước => rẽ phải đi men theo đường biển Hạ Long, sau đó thẳng tiến là lên đến đỉnh núi Nhỏ. Đường lên ngọn hải đăng được trải bê tông nên đi lại rất dễ dàng. Tuy nhiên trên con đường lên núi cũng có một số đoạn đường hẹp và cua, vì thế khi di chuyển hay dừng để chụp ảnh thì bạn nên chú ý cẩn thận hơn nhé.
Tham quan hải đăng Vũng Tàu mùa nào đẹp nhất?
Có thể không phải ai cũng biết rằng Vũng Tàu đón khách du lịch quanh năm bởi nơi đây khí hậu tương đối ôn hòa, nhiệt độ trung bình không quá cao, chỉ khoảng 25-26 độ C. Nhưng theo kinh nghiệm thì từ tháng 5 đến tháng 10 là không khí trong lành, mát dịu nhất và cũng là giai đoạn đẹp nhất để bạn tham quan ngọn hải đăng cũng như những địa điểm du lịch khác ở Vũng Tàu. Mùa hè cũng là lúc con đường lên núi được nhuộm đỏ bởi những cây phượng đang nở rực rỡ, nổi bật giữa nền trời xanh mát và vườn cây hoa sứ chục năm tuổi trắng xinh.
Quanh ngọn hải đăng Vũng Tàu có gì ngon không?
Chắc chắn là có chứ, không những ngon mà còn giá lại còn “siêu rẻ” nữa nè. Chưa có một ai ghé đến ngọn hải đăng mà lại bỏ qua quán Yaourt Cô Tiên ngay phía dưới đâu. Sữa chua ở đây tươi, mềm, thơm ngon và sánh mịn mà chỉ có 7.000vnđ/cốc thôi nhé. Ngoài ra, món trứng lòng đào ở đây cũng nổi tiếng không kém, quả nào quả nấy chuẩn lòng đào, và cũng chỉ bằng tiền một cốc sữa chua thôi. Chỗ ngồi mát mẻ, phù hợp với một quãng nghỉ ngắn để tiếp tục hành trình khám phá Vũng Tàu.
Có thể thấy, ngọn hải đăng Vũng Tàu không chỉ là một điểm tham quan đơn thuần mà còn là nơi “sống ảo” cực chill được hầu hết du khách tìm đến khi du lịch tại đây. Không mất tiền vào tham quan, khung cảnh biển núi thì quá đẹp lại có cả những món ăn ngon miệng nữa, còn điều gì để chần chừ không ghé ngay ngọn hải đăng Vũng Tàu phải không nào?