1. Lịch trình bay phù hợp nhất


Vào bay chuyến 8h40, xuống sân bay Phù Cát 10h20, lấy hành lý, đi taxi về eo gió ăn trưa rồi tầm 13h đến FLC nhận phòng là vừa đẹp.


Chiều ra bay chuyến 14h45, trả phòng lúc 12h, đi taxi ra sân bay mất khoảng 45 phút, làm thủ tục là vừa vì tuyến Quy Nhơn không cho checkin online.

Từ sân bay Phù Cát về FLC nhà mình đặt nhà xe Phương Trang xe 7 chỗ với giá 350.000, lái xe khá nhiệt tình, xe mới. Lúc từ FLC ra sân bay mình cũng thuê xe này cũng hết 350.000 vì giá xe bus của FLC khá cao 175.000/người.

2. Chọn chỗ nghỉ tại Quy Nhơn


Nhiều bạn bè mình chọn Homestay vì Quy Nhơn khá phát triển loại hình này với chất lượng ổn mà giá hợp lý, nhưng mình chọn FLC vì một là muốn thử trải nghiệm dịch vụ của FLC, hai là vì nhà thích style điều hoà mát lạnh, bể bơi siêu rộng, bước chân là đến biển.

Và mình đánh giá 4,5 sao cho


FLC vì phòng rộng 50m2, cùng ban công rộng gần 10m2, view đẹp sát biển và rộng rãi hơn nhiều Vinpearl land, ăn sáng khá phong phú, tuy nhiên điểm trừ là thiết kế sảnh chờ, thang máy không được sang chảnh như Vinpearl và hành lang mở, hứng gió trời nhưng không có điều hoà (cái này về chiều tối thì mát, nhưng trưa nóng thì chỉ đi sang 2 phòng sát cạnh nhau cũng cả là cực hình).

Một kinh nghiệm nhớ đời là nếu mua voucher thì các bạn nhớ mang theo khi check in vì đó là quy định của ks, chứ không chỉ đưa mã như Vinpearl là xong. Dù đã được FLC nhắc kỹ qua Mail mà với tình trạng rơi não thường xuyên nên mình chả nhớ gì cho đến khi em lễ tân xinh đẹp hỏi để làm thủ tục nhận phòng mới ú ớ, mà không chỉ mình mà lúc đó còn thêm 2 hàng xóm Times City cũng bị y chang. May mà FLC còn linh động cho mình đặt cọc theo giá phòng thực tế 2,9 triệu/đêm để khi về HN gửi CPN voucher vào FLC sẽ hoàn tiền lại. Nhưng hơi chuối là do chỉ giữ tiền, chứ không phải thanh toán nên FLC chỉ quẹt thẻ visa, chứ không quẹt thẻ ATM, mà mình từ hồi rơi ví chả dám để thẻ visa trong ví, thế là phải gom hết tiền mặt để đặt cọc gồm 1 triệu là quy định chung khi nhận phòng và mười mấy triệu cho vụ quên voucher. (Ai mà làm mất voucher là xác định mất đứt tiền luôn, khỏi thắc mắc, kêu gào)


Mình mua được giá siêu rẻ nhưng với mức voucher FLC đang bán khoảng 1,5 triệu/đêm thì vẫn rẻ so với chất lượng dịch vụ.

3.City tour tại Quy Nhơn


Nếu bạn ở FLC thì hàng ngày sẽ có 3 tuyến xe bus miễn phí đưa đến Eo gió, vào thành phố và ra sở thú Safari.

- Đi Eo gió ngày có 2 chuyến đi 6h20, về 7h40 để ngắm bình minh và đi 17h, về 18h20 để ngắm hoàng hôn. Nếu nhà có trẻ nhỏ thì nên cho các bé ở nhà vì dậy sớm vừa mệt mà eo gió khá nắng, không có nhiều bóng râm.

- Đi thăm quan thành phố ngày cũng có 2 chuyến vào Quy Nhơn lúc 9h về 12h, và đi lúc 14h45 về 18h00. Nhà mình có trẻ nhỏ nên ngủ trưa xong, đi chuyến chiều theo lộ trình: ăn bánh xèo tôm nhảy Gia Vĩ, mua sắm đặc sản ở Phương Nghi (Nhưng chỗ này toàn đồ bánh kẹo, ít hải sản, được cái to rộng, nhưng hơi đắt, nên mua tại Mận Khoa ok hơn).

Sau đó ăn quán ốc Bông tại Ngọc hân công chúa, chế biến phong phú từ hấp, sốt me, xào dừa, nướng mỡ hành đủ loại từ ốc tỏi, vú nàng, ốc mỡ, ốc bông, ốc hương, mà chỉ 20.000/đĩa. Nhà mình 5 người gọi 11 đĩa mà ăn thoải mái. Ai là tín đồ ốc thì không thể bỏ qua con đường nhỏ dài chưa tới 50m này.

Ăn xong, nhà mình gọi xe điện Sun taxi số 02563686868 để đến Tháp đôi, kiến trúc cổ Chămpa hết 105.000, giá 25.000km, ngồi được 12-15 người, đoàn đông đi sẽ lợi hơn taxi. Nhà mình có 5 người đi đắt gấp đôi taxi nhưng bù lại đi tầm hơn 5h chiều nên được hưởng gió biển thoáng mát, ngắm thành phố luôn.


Sau đó nhờ xe điện chờ để chở về điểm đón xe bus về FLC ở 07 Lê Duẩn, đối diện BIDV. Nhà mình nghe nhầm 67 thành ra phải đi mất mấy vòng.

- Đi vườn thú Safari thì nhiều chuyến hơn 8h30,9h30,10h30, chiều cũng có 3 chuyến nữa, mà trời nắng quá nên mấy bé nhà minh không đi vì khu này chưa có nhiều cây và cũng khá vắng người tham quan.

- Đi thăm Kỳ Co thì nhà mình mua tour của anh Khải, công ty Thiên Đường của biển, Sđt 0918389417 giá 350.000/người đã bao gồm chi phí Cano ra đảo, vé thăm quan, lặn ngắm sản hô, bảo hiểm và ăn bữa trưa 8 món. Anh Khải rất tốt bụng, nhiệt tình, nhà mình không lặn ngắm san hô, 10h đã về vì 2 bé mệt nên anh đã cho mượn phòng điều hoà để cả nhà nằm nghỉ đến 11h xuống ăn trưa.

Tuy nhiên mình khuyên các bạn có con nhỏ không nên mua tour này vì đi Cano gió cực mạnh, chòng chành vì sóng to, tốc độ đi siêu nhanh khiến 2 bé khá sợ, đảo kỳ co thì nắng nóng vì ít cây to, không mát như cù lao chàm. Mà bữa trưa đính kèm nên đồ hải sản không được ngon như ăn ở Hướng Dương, Hoàng Thao mà mình tự gọi. Đang ăn ngon nên gặp bữa chán khó ăn nên bỏ dư nhiều. Quan điểm lười trải nghiệm, thích nghỉ dưỡng thì mình thà để gần 2 triệu nằm FLC ăn hải sản còn hơn phải ngồi Cano chịu nắng nóng để ra Kỳ co.

4. Ăn uống tại Quy Nhơn


- Nếu ở FLC rất tiện lợi nếu đi ăn hải sản tại các nhà hàng lớn tại eo gió.


Có 2 nhà hàng mình thấy sạch đẹp, đồ hải sản tươi ngon, giá gần như nhau là Hoàng Thao 0987781080 Hướng Dương 0974908133.


Các bạn chỉ cần alo là nhà hàng sẽ cho xe đến tận sảnh đón và đưa về tận nơi. Như nhà mình ăn xong đã 9h30 mà vẫn được xe 16 chỗ đưa có 5 người về tận sảnh.

- Nếu có trẻ em trên 1 tuổi mà ăn cháo được thì không cần lo về chuyện ăn uống của bé vì các nhà hàng đều nấu cháo khá ngon, có nhiều loại cháo tôm, hải sản, cháo ngum, kể cả cháo thịt bằm đều ngon, giá khoảng 90.000/tô mà 2 bé ăn no, nhiều khi cả người lớn ăn mới hết. Cơm trong này thì khá tệ nên nhà mình chủ yếu ăn bún hoặc cháo.

Chút kinh nghiệm sau chuyến đi Quy Nhơn, vì nhà mình đi nghỉ dưỡng là chủ yếu nên lịch trình không nhiều nên không review được các điểm thăm quan khác như ghềnh ráng mộ Hàn mạc tử, bãi biển hoàng hậu hay nhà thờ.