Lần đầu đón sinh nhật xa gia đình nên mình được cả nhà chồng dẫn đi du lịch Las Vegas, mọi thứ mẹ chồng mình lo hết, mình với chồng chỉ việc xách ba lô lên và đi thôi. Đi tới đây thì đúng là quên buồn quên sầu hẳn, thành phố lúc nào cũng tấp nập, đông vui làm mình hổng có thời gian mà buồn lun ^^~. Lần đầu trải nghiệm ở 1 thành phố được xem là thiên đường "tội lỗi", ăn chơi bậc nhất ở Mỹ khá là thú vị, những hoạt động ở đây chỉ dành cho 18+ thôi nha (thật ra là 21+ vì ở Mỹ 21 tuổi mới được chơi casino, uống rượu bia). Nếu có dịp nhất định mình sẽ quay lại đây lần nữa. Hy vọng mọi người sẽ thích chuyến du lịch ngắn qua video này :)