Di chuyển: Hẳn là mn quan tâm phần này nhất ha


- Mình book Vietjet giá khứ hồi HCM-Phú Quốc là 1tr3


- Khi book sẽ có mục cho mình đăng ký xét nghiệm nhanh kháng nguyên miễn phí và trả kết quả qua email sau 15p. Đây là “Long Ấn” để bạn có thể bay tới bay lui trong 72 giờ nên mình test vào sáng ngày đầu tiên trong chuyến 3n2d để về ko phải test lại.


- Sau khi book vé, hãng sẽ liên tục bắt bại khai báo y tế từa lưa. Nhưng bạn ko cần khai đâu, vì khi đến sân bay checkin họ sẽ bắt bạn khai lại trên app PC Covid thôi. Nhớ là chọn mục “khai báo di chuyển nội địa” mới đúng nha. Lúc đi khai 1 lần, lúc về khai 1 lần nữa.


- Do chuyến bay giới hạn nên rất đông khách checkin, họ ko mở mấy kiosk auto checkin đâu. Nên bạn hãy đến trước giờ bay 2 tiếng cho chắc nhé. Tính thêm time test nhanh nữa. Như mình bay lúc 11h20 thì mình đk test lúc 7h sáng xong ngồi cafe mòn mỏi


- Tóm lại có 3 thứ bạn cần show ra để checkin: Email kết quả âm tính hiệu lực 72 giờ, màn hình kết quả khai báo di chuyển nội địa, giấy chứng nhận tiêm hoặc app PC Covid


Cư trú:


- Mình chọn combo 3n2d tại Mango Bay resort với giá 1tr750 cho 1 người khi đi 2 người.


- Combo trên bao gồm:


+ 2 bữa ăn sáng trong menu (1 món chính + 1 thức uống)


+ Thuê thuyền kayak, sup


+ 30p massage. Cái này nên book ngày về thì đúng bài nha


+ Giảm giá 10% nhà hàng và dịch vụ spa


- Nói sơ qua về resort. Không gian rất rất nhìu cây, nên phòng view hướng biển thì cug bị cây che một phần. Nhưng mình lại thích cái ko gian xanh ở đây. Cực yên tĩnh và chill. Nhân viên cực thân thiện luôn. Lên đây nghỉ dưỡng là best với cái giá đang khá phải chăng. À resort có mấy phòng view hướng mồ cho bạn nào thích chill lạnh sống lưng về đêm hay chơi cầu cơ các kiểu. Nhà vệ sinh và tắm ở sân sau phòng với ko gian mở nha. Trải nghiệm khá độc đáo lun. Nửa đêm đi tè thì daddy phải kêu mình dậy đi theo canh chừng cho đái


Ăn uống:


- Ăn sáng tại resort


- Ăn trưa thì mình ăn pizza tại resort và nhà hàng hải sản ở thị trấn. Thật ra mục đích là ra nhà bè ăn nhưng chạy cả tiếng ra Rạch Vẹm thì chưa ai mở.


- Ăn tối thì 1 bữa tại resort lúc 5h chiều để ngắm hoàng hôn biển. Đây là điều đắc tiền nhất ở resort nha. Mình highly recommend trãi nghiệm này. Bạn nên đặt bàn trước ko thôi hết bàn sát biển. Hoặc bạn có thể đánh xe ra khu vực chợ đêm có mấy nhà hành hải sản trên đường Nguyễn Trung Trực, giá khá okay mà chế biến ngon. Lúc mình đi thì chợ đêm chưa mở nhưng mình thấy chợ đêm cũng ko có gì vui, đồ ăn ngon mà mắc. Đi dạo hóng mát cho vui thôi


Chơi?


- Do mới mở cửa và tụi mình đi nghỉ dưỡng thôi nên ko có đi đâu ngoài cái khu Thành Phố không ngủ của Vin. Chỗ này quy hoạch cực lớn nên một đứa yêu thiên nhiên như mình ko thích lắm. Mà cug phải ra xem nó có gì để checkin vài tấm hình rồi về chê nè. Nói chứ thật sự đến đây sống ảo thì ko tệ. Nhưng xin đừng gọi nó là “Địa Trung Hải ở Việt Nam” hay “sông Venice tại Việt Nam”. Hãy để nó là Phú Quốc của Việt Nam!


- Ăn tối xong thì mình dạo bờ kè chợ đêm, ngồi hóng gió uống nước mía và ăn vặt. Đêm thứ 2 thì mình ra @ocsen beach bar để chill. Nhưng rất tiếc là mưa nên nhóm tụi mình 3 đứa bao cả cái bar luôn. Định ngồi chơi chút rồi về thì anh chủ mời lại lai rai tâm sự loài bóng biển nên cũng khá vui.


- Thời gian còn lại thì mình trãi nghiệm mấy dịch vụ ở resort thôi: tắm biển, kayaking, massage…


=> Túm cái càng ghẹ lại thì chuyến đi của mình vào đúng ngày đầu Phú Quốc mở cửa nên khá nhiều quán chưa mở lại và ít du khách. Lựa chọn ăn chơi ko nhìu nhưng bù lại đường xá yên tĩnh nên khá thích. Phú Quốc lúc nào cũng đẹp, biển trong vắt. Mong là sẽ giữ dc như vậy

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh