Tết là dịp cả nhà được quây quần, vui vẻ. Nhưng cũng là nỗi lo lớn đối với em. Không biết các mom thế nào. Con em thì bình thường đã lười ăn, mỗi bữa ăn như đánh trận. Mà còn hay ăn vặt linh tinh. Cũng có mom khuyên k ép con ăn mà để thì mỗi bữa ngâm mãi không hết lưng cơm.

Đến Tết thì cả nhà kéo nhau về quê, bánh kẹo đuề huề, ăn vặt nhiều rồi đến bữa là lảng luôn. Có dịp Tết về với ông bà, chẳng nhẽ lại quát mắng k cho con ăn rồi là bữa cơm thì nặng nhẹ. Rồi nhiều khi ông bà không hiểu lại nghĩ trẻ con Tết mà cứ cấm nó ăn.

Chăm con đã khổ mà lại còn chăm con biếng ăn. Tết này chắc phải có một kế hoạch ăn ngủ nghỉ cho đúng giờ. Để con vui vhơi thoải mái nhưng không thể bỏ bữa, hụt bữa riết rồi quen. Các mẹ thôg thái có kinh nghiệm gì giúp em với. Trước có mẹ bảo em con chị đang dùng men Bioamicus Complete. Ngày Tết mang về quê nhỏ tiện, mỗi ngày uống 5 giọt mà cũng có cảu thiện tiêu hóa nhiều, trộm vía con ăn ngoan. Mẹ nào có dùng loại này tiện cho em xin review ạ! Em cảm ơn !!!...