Sinh cháu ra vỏn vẹn chỉ mới 8 tháng thì cháu Lê Thị Thùy Trang, quê ở thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã mắc bệnh ung thư máu dạng lympho và nhập viện điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế đến nay đã được 10 tháng.


Sinh ra trong gia đình nghèo khổ ở vùng đất cằn cỗi gian khó Quảng Trị. Bố cháu là anh Lê Thanh Tâm sn 1987 với công việc chính của anh là phụ hồ, lao động tự do 2 năm mà người ta vẫn hãy gọi là thợ đụng ( đụng gì làm đó). Anh chị mới cưới nhau 2 năm, có mỗi cháu là Thùy Trang. Mẹ cháu là chị Trần Thị Mỹ Vân sn 1996, ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhỏ để anh Tâm có thời gian yên tâm đi làm kiếm thu nhập cho cả gia đình. Cuộc sống vốn dĩ đã cực khổ khi cả anh chị đều chưa có công việc thu nhập tốt, làm bữa có bữa không, một mình anh Tâm phải gáng vác chi phí cả gia đình thì khi cháu Thùy Trang tròn 8 tháng tuổi, anh chị như suy sụp tinh thần khi biết được con mình đã mắc phải căn bệnh quái ác là ung thư máu.

hình ảnh
Những tiếng cười vui, thơ ngây hồn nhiên ngày nào bây giờ trở thành nổi lo lắng cho anh chị. Được biết đến hai bên họ hàng nội ngoại của anh chị cũng đều là khó khăn, vất vả chả giúp được anh chị nhiều trong chi phí điều trị cho con, chi phí thuốc than, đi lại. Đến chiếc xe máy cộc tàng là phương tiện đi làm duy nhất của anh cũng phải bán cho người ta lấy tiền mua thuốc cho con.
hình ảnh
Gia cảnh nghèo khổ vay mượn chẳng ai cho, người thân cũng văt vả chẳng giúp được gì nhiều. Cơm ăn còn không dám ăn vì tiền đã hết, giờ đây đối mặt với những đơn thuốc hàng triệu đồng anh chị cũng chẳng biết lấy gì để bán nữa. 


Sức cùng lực kiệt, suy sụp tinh thần những vẫn kiên cường chạy chữa cho con yêu của bố mẹ. Thật đúng là không có gì so sánh được tình mẫu tử thiên liêng.
hình ảnh
Tia hy vọng được thắp lên nhen nhóm trong lòng chị Vân khi tình cờ gặp được tôi, một cố vấn gây quỹ của cty DeeDa Việt Nam tại Huế. Qua xác nhận của chúng tôi thấy hoàn cảnh vô cùng đáng thương và cần được chung tay giúp đỡ của quý vị MTQ, nhà hảo tâm trên toàn quốc.
hình ảnh
Tôi mong rằng những giúp đỡ dù nhỏ hay lớn cũng đều là tấm lòng cao quý của quý vị, là món quà vô cùng ý nghĩa mang lại cho vợ chồng anh chị để anh chị tiếp tục vững bước trên con đường gian nan sắp tới điều trị cho con gái Thùy Trang yêu dấu của mình. Chân thành cám ơn quý vị!