Mấy bữa nay, bé nhà mình tự nhiên chán ăn, đêm ngủ hay rên, ban ngày thì hơi hấp sốt... mình nghi là bé bị viêm họng. HÔm wa, dắt bé đến BVDHYD khám, thì đúng là bé bị viêm họng thiệt.


Sau 1 hồi khám, chẩn đoán xong, ông bác sĩ phát biểu 1 câu xanh rờn: Cho bé đi khám thần kinh chưa? Có thấy đầu to không? Trong thoáng chốc, mình hoang mang cực độ. Mặc dù từ nhỏ tới giờ, mọi thứ đều bình thường, bé đuợc 9 tháng rồi, nặng 10kg, dài 74, bé ngồi vững, biết đứng vịn giường, rất thìch được dắt đi.


Ông bsi đó hỏi tiếp, bé nhà mình ngồi được chưa. Nếu ngồi được thì vẫn phải dắt đi khám thần kinh tại Bv NĐ 1?:mad:


Có bé nào bị bác sĩ nói vậy không các mẹ?