Mình bức xúc vấn đề này quá mà không biết làm sao. Ban đầu là không ho, không chảy nước mũi mà chỉ thở rất to ban đêm. Kiểu như ngạt mũi, nhưng nhỏ Otilin ko ăn thua. Mình chuyển sang cho uống Ameflu mấy hôm thì khỏi. Sau đó hơn 1 tuần bé lại bắt đầu bị và kéo dài đến nay đã gần 1 tháng rồi. Otrivin cũng không ăn thua. Bây giờ lại thêm ho và sổ mũi nữa nên càng nặng. Mấy đêm nay khá thì hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, còn không thì thở luôn cả bằng miệng, mặc dù ban ngày thấy hết sổ mũi rồi. Hậu quả là càng ho. Bé lăn lộn, khóc và ngủ không yên, rất khó nhọc. Mẹ chốc chốc lại phải dậy bế dựng bé lên. Mệt và thương con quá nhưng không biết làm sao!


Các mẹ có biết thực ra đây là bệnh gì không? Khám, chữa ở đâu? Giúp mình với!


Cứ thở bằng miệng thế này thì bao giờ mới khỏi ho, khởi viêm họng đuoc!


Hiện nay Bin đang uống kháng sinh và Rinathiol được 4 ngày rồi!