Em có chuyện tâm sự ngại quá nên phải kể lên đây. Chả là tháng trước em có đi cắt trĩ ở 1 phòng khám tư Thái Hà, phương pháp cắt bằng máy. Hôm em tới làm đã muộn, lúc về cũng 9h tối. Không biết có phải vì thế không mà bác sĩ làm nhanh cho xong. Tiêm tê và chuẩn bị các bước xong chỉ làm chưa đầy 5 phút trong khi tôi bị độ 3. Điều đáng ngại hơn là sau vài ngày các bác sĩ nói đi làm bthg,nhưng em đau nhiều nên có nghỉ nhà 2 tuần. Đi làm lại thì dính 1 hôm bị táo, đau chớt đi sống lại. Từ đó mỗi lần đi cầu là đ*t sưng hết cả lên. Đến nay đã được 5 tuần rồi mà đ*t vẫn sưng, em sờ thì thấy có cục cưng cứng nhô ra. Ôi thôi chả nhẽ e lại tái phát nhanh thế. Em ngại đi pk quá vì chi phí thăm khám sau mổ rất đắt. Ai có kinh nghiệm rồi chia sẻ em với 😭