Mình viết bài này vì cảm thấy thực sự bức xúc và cần cảnh báo đến mọi người – nhất là ai đang có ý định đi khám đau lưng, thần kinh tọa,... tại các phòng khám tư nhân.
Gần đây mình có hẹn lịch khám tại cơ sở ICCare (Tầng 2, 45–47 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lúc tư vấn ban đầu qua điện thoại, họ nói rằng chi phí điều trị sẽ rơi vào khoảng 3–5–8 triệu, tương ứng với từng gói (3–5–8 buổi điều trị). Mình thấy ổn nên đã đến khám.
Nhưng khi đến nơi, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Sau khi khám sơ bộ, mình được tư vấn gói điều trị 12 buổi với tổng chi phí 35 triệu đồng. Thấy mình lưỡng lự, họ giảm xuống 24 triệu, rồi tiếp tục giảm còn 15 triệu đồng nếu chuyển khoản ngay trong ngày.
Ngoài ra, mình đã thanh toán 900.000 đồng phí khám + 750.000 đồng chụp X-quang, tổng là 1.650.000 đồng, nhưng sau đó lại bị yêu cầu trả thêm 600.000 đồng để bác sĩ đọc phim – trong khi điều này không được báo trước.
Điều khiến mình lo lắng nhất là bác sĩ tại đây còn nói những câu gây sốc, gây hoang mang tâm lý như:
“Cột sống của em như người 50–60 tuổi rồi.”
“Nếu để lâu có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con trai.”
Những phát ngôn này không đi kèm giải thích y khoa rõ ràng, không dựa vào kết luận từ phim chụp X-quang.
Đáng chú ý, theo mình tìm hiểu sau đó – những “bác sĩ ngoại quốc” tại đây (thường được giới thiệu có bằng cấp, giải thưởng quốc tế, kinh nghiệm ở châu Âu...) lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào rõ ràng trên mạng.
Mình đã gửi đơn phản ánh đến:
Sở Y tế Hà Nội
Cổng dịch vụ công quốc gia
Và một số cơ quan báo chí
Mình viết bài này để:
Cảnh báo đến mọi người nếu đang cân nhắc khám chữa bệnh tại ICCare hoặc các cơ sở tư nhân tương tự.
Kêu gọi ai từng gặp trải nghiệm tương tự cùng lên tiếng, để không còn ai rơi vào trường hợp như mình.
Mong admin các diễn đàn duyệt bài, và mong cộng đồng chia sẻ để nhiều người biết và cảnh giác.