Hic các chị ơi có chị nào hay bị đau bụng trúng gió như e k, e k biết tại sao e và chị gái hay bị đau bụng trúng gió lắm, có khi tuần nào cũng bị í chứ :(


Thường là e bị sáng sớm sau khi ngủ dậy hoặc đang ngủ, hoặc đang trên dg đi làm, mặc dù tối e ngủ ấm chứ k lạnh mà sáng ra lúc nào cũng đau hết. Đau muốn xỉu luôn ấy ạ, mắt mũi mờ hết cả, tay chân run lạnh ngắt luôn,có dầu bôi thì đỡ chút.


Lạ 1 cái là nếu đi vs xong thì hết đau, nhưng fải phân lỏng như tiêu chảy ấy chứ ạ :(


Đã vậy cứ buổi sáng ăn no mà ngồi xe ôto thì 100% là e đau bụng @@


Lúc thi cử hay j hệ trọng e cũng bị đau. Dạo gần đây thì tự nhiên hứng lên là đau, đau mún xỉu, e toàn nghĩ chắc fải gọi cấp cứu k thôi :(


Chị gái e cũng hay bị vậy. Bụng 2 đứa ăn ún bình thường k hề ăn bậy hay dị ứng j cả.


Có chị nào bị giống e mà biết cách chữa hoặc phòng ngừa cho e biết với. e cám ơn nhìu lắm, hic hic hic :((