Sáng nay quay sang cho con bú, em vô tình chạm tay phải một cục gì cứng cứng trên ngực. Giật tay lại như phải bỏng, một lúc sau em mới dám sờ lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, một cục gì cứng cứng nhỏ như hạt lạc ở bầu ngực bên phải (phải ấn tay vào mới thấy chứ không nổi trên da). Chưa biết chính xác là bị làm sao nhưng như vậy là không bình thường rồi. Quay sang nhìn thằng con mới 3 tháng tuổi còn đỏ hỏn, em không cầm được nước mắt. Em phải làm sao đây các chị ơi. Em nên đi khám ở đâu bây giờ (em không muốn vào bệnh viện. Với tâm trạng như thế này mà phải xếp hàng dài ở bệnh viện thì em không muốn). Các chị giúp em với, chỉ cho em chỗ khám nào có đủ trang thiết bị để kiểm tra. Em còn cho con bú thì có nên chụp, chiếu gì không?


Giúp em nhanh nhé. Em cám ơn các chị nhiều.