Cả nhà mình đang rất sốc khi hôm qua mẹ đi siêu âm bị khối u trong dạ dày và khả năng 90% là bị ung thư.


Tuy không muốn cho mẹ biết nhưng nhìn mặt ai cũng buồn, con cái về nhà hết làm mẹ xuống dốc thê thảm, mẹ bảo tao biết rồi, sống được khoảng mấy tháng nữa, giờ con cái trưởng thành hết rồi, không lo gì nữa :2:


Nghe mà xót xa quá, mà nghe bác sĩ nói nếu ung thư thì phải mổ, nhưng mà mổ thì đụng dao kéo vào không tốt, nhà mình hướng sẽ đi Sing, nhưng còn đến 2 ngày nữa mới có kết quả chính xác, các mẹ có thông tin gì cho mình biết với nhé