Cả nhà giúp e với ạ.

Em bị tình trạng huyết trắng ra hàng ngày từ 6 năm nay từ khi e chưa lấy chồng, chưa quan hệ tình dục. Ngày nào cũng ra nhiều, như lòng trắng trứng hoặc như sữa chua, làm ướt cả quần lót. Em đi khám nhiêu lần, bác sĩ cũng cho thuốc đặt nhưng không ăn thua gì, khí như vẫn ra đều đều hằng ngày. Bây giờ e đang muốn có em bé mà cứ bị tình trạng này khiến em lúc nào cũng lo lắng, sợ không có em bé được. Đi khám thì bác sĩ bảo cứ thả mấy chu kỳ đi đã, không thấy gì thì lại tính tiếp. Cho e hỏi có chị nào bị giống e mà vẫn có em bé được không ạ? E cảm ơn ạ