Chào các mẹ. Em năm nay 25 tuổi em bị mắc bệnh viêm xoang khoảng 4 năm trước, dù đã đi khám tây y uống thuốc, rồi em đọc trên mạng các bài báo sử dụng cây giao em cũng đã làm theo nhưng bệnh của em vẫn không có tiến gì.


3 ngày trở lại đây bệnh của em có dấu hiệu càng nặng hơn, em thường bị chảy dịch mũi có màu xanh và có mùi như mùi trứng thối. Em đã phải tạm ngưng công việc của mình, bây giờ em thực sự sống trong vô vọng không biết làm thế nào nữa. Chiều nay em mới đi chụp X-Quang. em đang suy nghĩ có nên quyết định đi mổ hay không. Mong các bác sỹ cho em một lời khuyên. Em xin chân thành cám ơn.


Đây là kết quả chụp X-Quang của em.