Chào cả nhà, mình năm nay 29t bị viêm khớp háng cách đây 8 năm rồi , uống đủ thể loại thuốc từ nam bắc, tiêm, đông tây y, thầy lang...chữa đến phát nản chả buồn uống thuốc vài năm rồi. Lúc nào khớp bên chân trái cũng bị nhức, khó chịu, ngồi 1 chỗ 1 lúc là phải đứng lên. Nói chung ai đã từng bị khớp thì hiểu, cảm giác buồn bực, khó chịu, lúc nào cũng râm ran đau, có những đêm đau mỏi quá còn ko ngủ nổi cứ lăn qua, lăn lại. Tình cờ mình tìm hiểu trên mạng thấy giới thiệu về : Trung tâm xương khớp Đông y Việt Nam - số 3 Ngõ 25 Nguyễn Chí Thanh thấy nhiều bài viết giới thiệu & phản hồi tốt nên mình lại thử ( đúng kiểu có bệnh vái tứ phương). Trung tâm này của Bộ y tế nên mình tin tưởng.:((


Hiện tại mình đang uống đợt thuốc tháng thứ 3 thấy đỡ hẳn, không còn bị đau,nhức ( hjc sau gần 10 năm mới có cái cảm giác này, nó cứ là lạ) . Chỉ cảm thấy hơi khó chịu 1 tí vì cảm giác khớp chưa khỏi hẳn, nhưng ko bị đau nhức nữa thoải mái ngủ ngon duỗi thẳng chân, nghiêng bên trái thoải mái ( hjc bình thường mình bị khớp bên chân trái, ngủ duỗi thẳng chân ko nổi 1 phút vì nó cứ nhói, khó chịu, ko dám nghiêng bên trái vì đau, sợ khớp càng tổn thương:>:-S). 2 tháng đầu mình uống ko thấy vẫn ko biến đổi đến tháng t3 thì hết đau luôn( Chú ý mn lúc đầu uống chưa tiến triển thì đừng nản nhé, thuốc đông y mà nên nó ngấm từ từ). 15 ngày đầu mình uống thuốc dạng cao ko ăn thua, mình phải bảo bác sĩ đổi sang dạng bốc rồi nhờ sắc thuốc hộ, như vậy bs sẽ điều chỉnh vị thuốc phù hợp với từng cơ địa, chắc mình bị lâu rồi nên uống hơi lâu so vs mn. Bác sĩ chữa cho mình là BS Phùng Hải Đăng - Phó Giám đốc trung tâm , bs trẻ, rất nhiệt tình nghe mn nói bs rất nhiệt tình, chuyên môn giỏi nhưng hơi dị 1 tí nên từ đầu mình đã đề nghị được bs điều trị ( mình còn nhờ mang thuốc về tận nhà :D:-*, ơ mà mình thấy bs nhiệt tình vs bệnh nhân, ko có dị như mọi người đồn thổ :)):p ).


Chi phí chữa bệnh dao động từ 1-2tr/ tháng tùy bệnh của mỗi người, hjc mình bệnh lâu năm nên điều trị lâu hơn & loại nặng hơn chi phí của mình là 1.9 triệu/tháng & mình kết hợp với uống thêm Canxi vận động nhẹ. Mình vẫn đang tiếp tục uống thuốc sắc để điều trị cho khỏi dứt điểm ( nghe nói nhiều người khỏi hẳn, sau khi uống thuốc chụp X - quang lại thấy bt chứ không như mn đồn đoán là bệnh xương khớp là sống chung vs nó cả đời). Hy vọng mình sẽ khỏi hẳn bệnh, dù sao cũng gửi lời cảm ơn đến Bác sĩ Đăng. Chúc mọi người khỏe mạnh, nếu ai có người quen, bạn bè bị các bệnh liên quan đến xương khớp có thể tham khảo !:x:-* Nhân ngày ko bị đau nhức hứng chí share cho cả nhà, hy vọng sẽ giúp ích.