Trường hợp của em bé này lại một lần nữa đưa ra hồi chuông cảnh báo với bố mẹ là đừng bao giờ chủ quan với các dấu hiệu bất thường của con, dù đó là những dấu hiệu nhỏ nhé.

Mình vừa đọc trên báo sáng nay đây, em bé này khi được gia đình đưa vào viện đã rơi vào trạng thái nguy hiểm tới sự sống rồi.

Bé này là  H.H.Đ.K, 27 tháng, bé trai, ở Tiền Giang

Theo gia đình kể lại, 3 ngày đầu, bé có biểu hiện sốt và ho.

Đến ngày thứ 4, bé bắt đầu có vẻ lừ đừ, mệt mỏi và tay chân sờ vào thì rất lạnh. Lúc này, người nhà đưa bé từ Tiền Giang lên Sài Gòn nhập viện khám chữa trong tình trạng nguy kịch, bé bị tổn thương gan, rối loạn đông máu và có cả xuất huyết tiêu hóa.

Người tiếp nhận điều trị cho bé là các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM). Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện này cho biết, ngay khi bé nhập viện, bác sĩ ghi nhận trẻ bị sốc, mạch đập nhẹ, chân tay mát, huyết áp đo được là 75/50mmHg.

hình ảnh

Nhiều nguyên nhân khiến trẻ sốt, ảnh: MDS

Sau các bước xét nghiệm, khám kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bé trai 27 tháng tuổi này bị sốc do sốt xuất huyết ngày thứ 4. Đáng nói là tình trạng tổn thương gan đã ở cấp mức độ nặng mà bé còn bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp (trước đó, bé K đã phẫu thuật tim bẩm sinh).

Với tình hình nguy cấp, ngay lập tức bác sĩ đã truyền dịch chống sốc cho bé. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé K diễn tiến ngày càng nặng hơn và phức tạp. Bệnh nhi bị sốc kéo dài, suy hô hấp, xuất hiện rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa.

Lúc này, em bé tiếp tục được truyền dung dịch cao phân tử và albumin 10%, thuốc vận mạch; kết hợp với hỗ trợ thở áp lực dương liên tục, thở máy, truyền máu và sử dụng các chế phẩm máu. 

Tình trạng trở nên căng thẳng hơn hơn khi bé bị rối loạn nhịp tim, nhịp đập nhanh trên thất và phản ứng viêm nặng. Bác sĩ quyết định dùng thuốc chống loạn nhịp, kháng sinh phổ rộng, truyền kháng thể miễn dịch để cứu bé qua cơn nguy kịch.

Sau nhiều ngày nỗ lực của đội ngũ y tế, cuối cùng, bé K cũng đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe của bé dần tốt lên sau gần 2 tuần điều trị tính từ ngày nhập viện. Hiện giờ, bé đã được cai máy thở, tình trạng tỉnh táo, các chức năng gan, thận, đông máu đã trở về hoạt động bình thường.

hình ảnh

Nhiều trẻ bị sốt xuất huyết phải đi viện, ảnh minh họa, nguồn: sohu

Theo bác sĩ Tiến, chính những ngày 'hết sốt' (hầu hết là ngày thứ 4-5 sau khởi phát) lại là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh sốt xuất huyết. Ước tính có khoảng 10-20% người bệnh hết sốt nhưng thực tế tình trạng sức khỏe lại mệt mỏi hơn, trên người có thể nổi ban, đau bụng bên phải, cảm giác buồn nôn, thậm chí là xuất huyết răng miệng, chảy m/á/u cam, nôn ra m/á/u, đi cầu ra m/á/u, tay chân bị lạnh.... Đây đều là dấu hiệu của tình trạng 'sốc sốt xuất huyết' rất nguy hiểm ở cả người lớn và trẻ em.

Lúc này, người bệnh cần được phát hiện kịp thời và đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu. Nếu không được cứu chữa nhanh chóng và đúng cách trong thời điểm này, người bệnh có thể mất đi sự sống bất cứ lúc nào.

Bác sĩ khuyến cáo bố mẹ nếu thấy trẻ có các biểu hiện như: sốt cao trên hai ngày, đi kèm với các triệu chứng như quấy khóc, khó chịu, mệt mỏi li bì; bị đau bụng; chảy m/á/u c/a/m, m/áu/ răng, đi ngoài p/h/â/n đen, tay chân lạnh, không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống,...thì cần đưa con đến bệnh viện ngay vì rất có thể đó chính là bị sốt xuất huyết.

Phải nói là sau thời gian trẻ được nghỉ vì cô vít 19 thì khi quay lại trường là thời gian 'bùng nổ' của dịch bệnh luôn các mẹ nhỉ? Mình đọc trên báo thấy có bài viết bác sĩ bảo đó là 'trả nợ miễn dịch', kiểu như sau 1 thời gian dài các bé chỉ ở trong nhà, không mắc bệnh nên miễn dịch suy yếu, giờ ra ngoài 'va vấp gió sương' nên sẽ mắc nhiều bệnh để hệ miễn dịch được 'rèn luyện lại' ấy.

Nhà mình có 2 đứa con, 1 đứa học lớp 1 còn 1 đứa mới 9 tháng tuổi. Nhìn đi nhìn lại trong suốt 1 năm vừa qua chắc không có tuần nào là không mua thuốc, không ho sốt sổ mũi. Đứa lớn đi học thì suốt ngày ho, mũi, rồi về lại lây cho đứa nhỏ. Liên tiếp như vậy khiến bố mẹ cũng mệt mỏi đến kiệt sức, thương các con và thương chính mình. 

Vậy nhưng may mắn là cơn bệnh nào cũng qua các mẹ ạ, đến giờ con vẫn an toàn, được ăn ngủ, được chơi cùng bố mẹ ở nhà đã là niềm hạnh phúc rồi. Chứ mình đọc báo chí hàng ngày thấy nhiều trường hợp trẻ cũng xuất phát từ các biểu hiện thông thường như sốt, ho, sổ mũi mà sau đó lại nguy kịch đến cả sự sống, thậm chí có những bé còn không qua khỏi. 

Thật sự thương vô cùng, chỉ mong các bố mẹ khi thấy những trường hợp như vậy sẽ không bao giờ chủ quan với sức khỏe của con nữa.