Nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này điều đáng sợ nhất không phải nghèo đói, không phải cô đơn mà chính là bệnh tật, đến mức tuyệt vọng không thể chữa được các mẹ ạ.

Mình vừa đọc trên báo một câu chuyện về người đàn ông phát hiện ung thư giai đoạn cuối ngay trước thềm đám cưới. Những tưởng họ sẽ buồn bã, u sầu nhưng điều ngạc nhiên là cả anh và vợ sắp cưới đều đưa ra những quyết định vô cùng bất ngờ, cùng nhau vượt qua bệnh tật.

hình ảnh

Cặp đôi Stuart và Esther. Ảnh: Internet

Câu chuyện viết về một chàng trai được chẩn đoán mắc bệnh mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối, dù vậy nhưng người yêu của anh ngoài việc luôn ở bên cạnh động viên chăm sóc, họ còn cùng "tăng tốc" cho cuộc hôn nhân của mình mà không phải cặp đôi nào cũng có quyết tâm thế này đâu nha!

Chàng trai mình đang nhắc tới trong câu chuyện trên là Stuart Bathers (39 tuổi, người Anh), bắt đầu hẹn hò bạn gái là Esther Bate-Williams vào năm ngoái, cả 2 đều rất hạnh phúc khi nhận thấy mình may mắn có được nhau.

Thế nhưng thật không may vào tháng 1 vừa rồi, Stuart đột nhiên bị cơn đau đầu dữ dội hành hạ trong 2 ngày liên tiếp. Sau đó vào một ngày khi thức dậy, anh thậm chí còn không thể nói rõ tên của bạn gái mình nên vội vã đến bệnh viện gặp bác sĩ.

Sau khi thăm khám, chụp chiếu và làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Stuart mắc bệnh ung thư não giai đoạn 4 và không thể chữa khỏi, anh chỉ còn khoảng một năm để sống.

hình ảnh

Dù Stuart được chẩn đoán chỉ còn sống được 1 năm, nhưng anh hạnh phúc khi có bạn gái luôn bên cạnh. Ảnh: Internet

Tin "sét đánh" đến bất ngờ khiến cho cặp đôi đang yêu nhau này không thể chấp nhận được sự thật, bởi Stuart mới chỉ 39 tuổi thôi. Đêm hôm đó khi Stuart cảm thấy tinh thần được trấn an hơn, nên đã nói với Esther rằng anh phải làm một việc rất quan trọng, và sau đó anh gọi cho mẹ của người yêu và hỏi liệu bà có thể đồng ý cho anh kết hôn với con gái bà hay không.

Nghe lời đề nghị này, mẹ của Esther không những đồng ý ngay, bà còn bật khóc vì xúc động, bởi bà vốn đã rất thích có được một chàng rể như Stuart ngay lần gặp mặt đầu tiên.

Cũng vì thời gian sống của Stuart không còn dài nên cả 2 quyết định phải trân trọng từng ngày. Họ ngay lập tức gọi đến văn phòng đăng ký địa phương và đăng ký kết hôn 36 giờ sau đó.

Không chỉ vậy, màn cầu hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến ​​các thành viên trong gia đình Stuart cũng diễn ra ngay ngày hôm sau, họ cũng dự định sẽ kết hôn trước khi bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cho anh. Và cho dù tế bào ung thư đang hoành hành dữ dội nhưng, đám cưới của cặp đôi vẫn diễn ra theo dự định.

hình ảnh

Tuy nhiên, ngay sau đó cặp vợ chồng trẻ lại đón nhận thông tin đáng buồn, khối u của Stuart đã phát triển đến đường giữa của não nên không thể tiến hành phẫu thuật. Thay vì tuyệt vọng như lần đầu cầm trên tay kết quả ung thư, thì lần này đôi vợ chồng trẻ lại quyết định cần phải mạnh mẽ để đối diện với sự thật.

hình ảnh

Cặp đôi đăng ký kết hôn "thần tốc" trong vòng 36 giờ. Ảnh: Internet

Cũng chính vì không thể phẫu thuật nên Stuart sẽ được hóa trị trước, đồng thời tích cực tìm cách khác để vượt qua căn bệnh quái ác. Cặp vợ chồng trẻ cũng cố gắng làm hết sức để có con nhanh nhất, nên quyết định thụ tinh nhân tạo ngay sau khi Stuart hoàn thành 6 tuần hóa trị và xạ trị đầu tiên.

Điều này là bởi đây là ước mơ của họ từ rất lâu, theo lời Esther thì ngay từ lần hẹn hò đầu tiên, cả 2 đã bắt đầu lên kế hoạch về một mái ấm gia đình và con cái.

Nói về lý do bản thân quyết tâm trở thành người vợ hợp pháp bên cạnh Stuart trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của anh, Esther cho biết trước đây cô từng gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Thế nhưng kể từ khi gặp Stuart, cô nhận thấy Stuart là người lý tưởng và tích cực nhất mà cô từng gặp.

hình ảnh

Cả 2 đang nỗ lực để có con. Ảnh: Internet

Theo lời Esther thì bạn trai cô không chỉ vui tính, mà còn là người vô cùng tốt bụng. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành, công việc kinh doanh hoa của Esther gặp nhiều biến cố. Lúc này, anh không chỉ giúp cô vượt qua khó khăn mà còn hết lòng động viên cô luôn lạc quan và mạnh mẽ. Điều này khiến Esther vô cùng xúc động.

Cũng bởi vậy, ngoài việc tích cực điều trị, khoảng thời gian này cả 2 đang nỗ lực để tiến hành điều trị hiệm muộn, cho dù có thành công hay không, Esther cho biết Stuart vẫn là người dũng cảm và chu đáo nhất mà cô từng biết. Vợ chồng trẻ cũng đã nhờ luật sư giúp đỡ để đảm bảo rằng ngay cả khi Stuart ra đi vào một ngày nào đó, Esther vẫn có quyền nuôi dạy các con của họ một cách đàng hoàng.

Nguồn: Tổng hợp