Trước đây tôi từng nghĩ bệnh phụ khoa chỉ có ở người đã lập gia đình. Nhưng rồi đến khi bản thân mắc bệnh tôi mới biết mình nhầm. Tôi nghĩ có rất nhiều phụ nữ có suy nghĩ sai lầm giống tôi.


Cách đây vài năm, vùng kín của tôi bỗng dưng ngứa ngáy và tiết ra mùi khó chịu. Việc này làm tôi mất tự tin trước đám đông. Mang thắc mắc đi hỏi mẹ, mẹ bảo tôi nên đi bác sĩ ngay. Do lúc đó tôi chưa lập gia đình nên mẹ đưa tôi đi đến một bác sĩ nữ khám cho tôi đỡ cảm thấy ngại ngùng. Tôi được khám qua và kết luận "viêm âm đạo do nấm". Tôi được bác sĩ kê toa thưốc, trong đó có cả một lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đây là một vật dụng khá mới mẻ, trước đây tôi chưa dùng qua. Bác sĩ dặn dò tôi rất kỹ, nên tôi chia sẻ lại với các mẹ nè:


- Không mặc quần jean bó sát, nên dùng quần chíp bằng cotton (hai lỗi này tôi bị mắc và phải sửa ngay)


- Thay quần lót 2 lần / ngày. Giặt quần lót bằng xà phòng và phơi ở chỗ có ánh nắng. Nếu không thì phải là qua cho chết vi trùng và bào tử nấm gây bệnh.


- Tránh vệ sinh vùng kín bằng các dung dịch sát khuẩn gây mất cân bằng môi trường âm đạo, sẽ gây bệnh phụ khoa.


- Vệ sinh hàng ngày bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ chuyên dụng, đặc biệt trong thời kì kinh nguyệt, thai nghén, sau khi sinh, khi bị viêm nhiễm phụ khoa, trước và sau khi quan hệ.


Từ sau lần đó, tôi biết cách chăm chút vùng kín của mình hơn. Chỉ cần bớt ra 1 phút mỗi lần với dung dịch vệ sinh phụ nữ. Vào webtretho và thấy sản phẩm Beezella với thành phần được chiết xuất từ 10 loại thảo dược thiên nhiên kết hợp Vitamin C, E và Acid Lactic thích hợp cho phụ nữ sử dụng mỗi ngày làm tôi thật sự muốn có ngay Beezella để sử dụng. Mọi người có nghĩ giống tôi không?


Hãy quan tâm đến "em bé" của mình nhiều hơn các chị em nhé, vì bệnh phụ khoa không phải là bệnh chỉ xảy ra ở phụ nữ đã có gia đình đâu.