Có mẹ nào giống em không? Con không chịu ăn rau củ gì cả nên em đang đau hết cả đầu! Thật, không biết bé nhà các chị thế nào chứ ông cu Bi con em thì đến nản luôn. Ăn vặt thì nhanh lắm, đủ tất cả các thể loại bánh ngọt, kẹo mút, đồ ăn nhanh, kem,… ông đều đưa vào mồm nhai nuốt rất dễ dàng và gọn lẹ. Thế mà mỗi lần ăn cơm thấy trong tô có rau là kiếm cớ lủi đi đâu mất ngay. Ép ăn thì bé thương lượng với mẹ đủ kiểu, nhiều khi thương con nên cũng đến chịu. Nhưng em thấy để tình hình như vậy hoài thì cũng không ổn /:), không biết tới khi nào ông “táo” sẽ ghé thăm đây???



Ngày xưa nghe các Mẹ kể chuyện cho con ăn rau cực khổ thế nào mà em chỉ cười tủm tỉm nghĩ thầm: “Mỗi chuyện ăn rau làm gì căng thế”, giờ thì “thấm” rồi ạ. Có ai chung hoàn cảnh không cho em tí kinh nghiệm với.