Tiểu Man người ta có thể ăn như “vũ bão” các loại rau củ mà chẳng hề kén chọn chút nào. Nào là cà rốt, cà chua bi, rồi cả các loại rau xanh như rau xà lách, rau cải… đầy ụ thế kia. Nhìn mấy ngón tay múp múp cứ bóc lia lịa các món rau, ăn xong còn nhiệt tình liếm nốt cái dĩa nữa, so với con nhà em thì haizza…!



Con ghét rau và biếng ăn lắm các mẹ ơi! Dù em cũng làm mọi cách, nào là xay nhuyễn, cố tình độn rau vào bữa ăn, chế biến bắt mắt… nhưng con em vẫn phát hiện và ỉ ôi không chịu ăn. Hôm nào cũng như hôm nấy, mẹ đút mệt thì tới ba, mỗi bữa ăn kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ luôn hic. Em chỉ lo biếng ăn rau như thế con sẽ thiếu chất mất…



Không biết các bé nhà mẹ có gặp phải tình trạng như con nhà em không ạ? Hoặc mẹ nào có giải pháp giúp con ăn rau, củ quả một cách đầy hào hứng như "thánh ăn" Tiểu Man đây thì mách em với nhé! Em cảm ơn các mẹ!