Dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng bùng phát mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, sự trở lại của nó càng làm cho nhân dân Việt Nam chúng ta hết sức lo lắng. Mỗi ngày đều phải đối mặt với hàng ngàn ca mắc bệnh, đây có vẻ là một năm mệt mỏi nhất của tất cả mọi người. Nếu như chúng ta không có những biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ kịp thời, thì điều này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn, và nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng động sẽ cao hơn. Tính đến thời điểm này thì chúng ta đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị của chính phủ cũng đã mấy tháng rồi. Trước đây thì đường xá Việt Nam chúng ta dù là giờ nào cũng đều có rất nhiều người đi lại. Nhưng giờ đây sự ồn ào trước đó đều phải nhường lại cho sự yên bình, chẳng còn ai dám bước chân ra khỏi nhà nữa. Bởi vì trước khi thực hiện chỉ thị đã dự trự sẵn hết những món đồ thiết yếu ở trong nhà hết rồi, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Đã biết bao lâu rồi chúng ta chưa được nhâm nhi một tách trà ở một quán quen thuộc, đã bao lâu rồi chúng ta chưa được thưởng thức lại một cốc trà sữa với mùi vị yêu thích, những món ăn lề đường mà trước đây ngày nào mình cũng phải ghé vào để mua một phần.

Bởi vì phải thực hiện theo chỉ thị của chính phủ mà đã lâu lắm rồi mình chưa được ăn lại những món ăn mà mình yêu thích. Mấy hôm nay trên trang mạng xã hội facebook đang rầm rộ vì tất cả mọi người chúng ta đều đang rất thèm bún bò, bún chả, bún thịt nướng, bún đậu,... còn rất nhiều món nữa mà hầu như ai cũng đang mong hết dịch nhanh chóng để lại được ăn chúng. Nhưng đừng quá lo lắng bởi vì hầu như Việt Nam chúng ta đã khống chế được một phần nào đó của dịch bệnh. Bây giờ chỉ người dân Việt Nam đồng lòng chống lại dịch bệnh, thực hiện tốt 5K theo như chỉ thị đã đưa ra thì cái ngày mà chúng ta được tự do ra đường sẽ không còn lâu nữa.